MỚI NHẤT :
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Chi NÓNG 45 triệu bảng, Chelsea 'hớt tay trên' mục tiêu của Man United

    10:15 Chủ nhật 29/04/2018

    BongDa.com.vn Mới đây, theo nhiều nguồn tin từ nước Anh, Chelsea đã duyệt chi 45 triệu bảng để đưa trung vệ thép đang trong tầm ngắm của kình địch Man United về sân Stamford Bridge.

    Những mùa giải vừa qua, cầu thủ người Bỉ - Toby Alderweireld luôn là một trong những trụ cột quan trọng nhất của Tottenham, tuy nhiên từ vài tháng trở lại đây, anh đã không còn nhận được sự tín nhiệm từ người thầy Mauricio Pochettino.

    Alderweireld đã chủ động trì hoãn việc thương thảo cho một bản hợp đồng mới với đội bóng thành London bởi anh nhận thấy sự khác biệt trong cách đối xử dành cho người đồng hương Jan Vertonghen và cái tên mới được đem về hồi hè năm ngoái từ Southampton là Davinson Sanchez, khiến anh mất dần chỗ đứng trong đội hình Gà trống.

    Trong thất bại của Spurs trước Manchester United ở trận bán kết FA Cup, Alderweireld đã bị bỏ rơi trên băng ghế dự bị. Giải thích cho lý do đày ải công thần của mình, Pochettino chỉ nói đơn giản rằng Toby không xứng đáng để có một vị trí trong đội hình chính thức:

    “Tôi chỉ thuần túy xem xét đến những vấn đề chuyên môn. Nếu một cầu thủ chứng minh được cho tôi thấy anh ta xứng đáng, vậy cầu thủ đó sẽ được tôi trọng dụng.”

    Nguồn Internet

    Dù đã có vô vàn cống hiến cho Tottenham, nhưng có lẽ đây là lúc trung vệ người Bỉ phải tìm lối đi riêng cho mình.

    “Không thể nào đưa cảm xúc cá nhân vào những quyết định thế này được. Tôi phải ưu tiên mục tiêu của tập thể lên hàng đầu. Chỉ cần anh có thể giúp đội bóng giành chiến thắng, thì dù là tân binh mới đến 6 tháng hay 1 năm, hay công thần 10 năm cũng như nhau cả.”

    “Như đã nói trước đó, không phải những mâu thuẫn cá nhân bên lề hay vấn đề thương thảo hợp đồng, mà chỉ có phong độ của các cầu thủ mới có thể ảnh hưởng đến quyết định dùng người của tôi.”

    Chưa biết thực hư, nhưng dù có phải rời Tottenham thì Alderweireld cũng không có gì phải lo lắng, bởi vẫn còn đó một Manchester United thèm khát anh từ lâu, và một Chelsea sẵn sàng chi ra 45 triệu bảng để “giải cứu” trung vệ người Bỉ.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Kính Hoa Thủy Nguyệt - BongDa.com.vn - TTVN | 08:50 29/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...