Thứ Năm ngày 08/08 có thể là một ngày quan trọng với nhiều CĐV bóng đá Anh vì đó là hạn cuối của kỳ chuyển nhượng mùa hè. Song với hậu vệ trẻ của Liverpool, Trent Alexander-Arnold, đó là một ngày trọng đại theo một cách hoàn toàn khác. Anh đã đến thăm góc đường Sybil - một con phố gần SVĐ Anfield, để ngắm nhìn bức tranh tường cao 3 tầng đã được hoàn thành để vinh danh hậu vệ này.
Bức tranh tường được khởi xướng bởi The Anfield Wrap, một podcast của CLB Liverpool, như cách để kỷ niệm một mùa giải đáng nhớ mà Alexander-Arnold đã trải qua, đồng thời cũng nhằm mục đích truyền cảm hứng cho các cầu thủ trẻ khác của The Kop. Đây cũng là một hoạt động cộng đồng nhằm gây quỹ cho một tổ chức quyên góp đồ ăn cho người vô gia cư tại Liverpool.
Đứng trước bức tranh tường mang hình ảnh của chính mình, Alexander-Arnold không khỏi xúc động. Anh đã có những phát biểu với rất nhiều cảm xúc:
"Bạn không bao giờ có thể nghĩ rằng điều này có thể trở thành sự thật, rằng bạn sẽ có một ngày thấy hình ảnh của mình trên một tòa nhà. Đó là điều khiến tôi ngạc nhiên, nhưng cũng là điều tôi luôn muốn sẽ xảy ra. Ở thời điểm này, có lẽ nó đến hơi sớm, nhưng có thế nào thì đây cũng là một câu chuyện không thể tin được.’’
"Đã có rất nhiều ngày tháng khó khăn, sự cống hiến và hy sinh phải tôi phải bỏ ra để có ngày hôm nay, và sẽ còn rất nhiều điều cần phải làm hơn nữa để tiến xa hơn, để vươn cao hơn nữa. Chỉ cần sẵn sàng thực hiện những hy sinh đó, nói ‘không’ với những cám dỗ, đặt qua một bên tất cả những thứ khác để đi đúng hướng.''
Cầu thủ 20 tuổi cũng không quên nhấn mạnh ý nghĩa cộng đồng của hoạt động khai trương bức tranh tường này, đồng thời gửi gắm thong điệp tốt đẹp tới mọi người:
"Tôi nghĩ chỉ cần bạn là một người tốt thì mọi người sẽ thấy điều đó - mọi người sẽ ngước nhìn bạn. Vì vậy, đó là điều chính yếu: trước hết hãy trở thành một người tốt và sau đó, làm y hệt như vậy trong bóng đá.’’
"Đây không chỉ dừng lại là câu chuyện về một bức tranh. Điều quan trọng là thông điệp ý nghĩa ở đó. Nó được đặt chỉ cách mặt đất vài mét, hy vọng sẽ là đủ để nâng cao nhận thức của mọi người về vấn đề chia sẻ thức ăn. Ngân hàng thực phẩm luôn ở đó vì lợi ích của thành phố, để cố gắng giúp mọi người thoát khỏi nghèo đói."
Xem Trent Alexande-Arnold thử sức với bộ môn cricket: