MỚI NHẤT :
  • Xavi không lo thất nghiệp
  • FA Cup là cơ hội để Man City vực dậy sau nỗi đau Champions League
  • PSG tính phá bĩnh Barca
  • Man City sẽ nổi cơn thịnh nộ với Chelsea
  • Tranh cãi về trọng tài ở trận đấu Cagliari - Juventus
  • Mauricio Pochettino: Cole Palmer vẫn còn kém xa so với mong đợi
  • U23 Việt Nam vs U23 Malaysia: Đối thủ ưa thích
  • Mikel Arteta: Lỗi của tôi
  • Mất Zidane sẽ là bước lùi với Man Utd
  • Pep Guardiola không muốn Cole Palmer rời Manchester City
  • Arteta: "Họ thường xuyên bị đối thủ nhắm đến"
  • Mikel Arteta chỉ ra động lực để Arsenal đánh bại Wolves
  • Arteta: ''Ngay cả khi bạn giỏi hơn, bạn cũng không thể giành chiến thắng''
  • Mất điểm trước Cagliari, Allegri đổ lỗi mặt sân
  • Erik ten Hag bất ngờ khen ngợi Jadon Sancho
  • Bayern Munich tăm tia tiền vệ 70 triệu euro của Barca
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Chỉ biết trông chờ ở kẻ 'bất khả xâm phạm', Real đang biến mình trở nên tầm thường?

    20:47 Thứ tư 02/12/2020 | 2

    BongDa.com.vn Thiếu gương mặt này, đoàn quân HLV Zinedine Zidane sa sút trầm trọng.

     

    Zidane phát biểu

    Vừa qua, Real Madrid đã thất trận trước Shakhtar Donetsk, trong một trận cầu mà hơn bao giờ hết, đoàn quân do huấn luyện viên Zinedine Zidane dẫn dắt cần một chiến thắng. Và tội đồ lớn nhất ở trận đấu này, đương nhiên rồi, đó là Raphael Varane.

    Trung vệ người Pháp từng cùng tuyển Pháp lên ngôi tại World Cup 2018, cũng như là nhân tố quan trọng góp phần giúp Kền kền trắng đạt được các danh hiệu trong những năm gần đây. Thế nhưng bây giờ, anh đang thực sự là điểm đen trong màu áo trắng.

    Chỉ biết trông chờ ở kẻ 'bất khả xâm phạm', Real đang biến mình trở nên tầm thường? - Bóng Đá

    Varane đang là nhân tố gây thất vọng nhất ở hàng thủ Real Madrid.

    Trong ngày thiếu vắng Sergio Ramos, Varane đã không thể chứng tỏ được đẳng cấp của mình khi chơi bên cạnh Nacho, và quả thực, dù không muốn nhưng chúng ta phải thừa nhận với nhau rằng ở Varane không tồn tại thứ gọi là phẩm chất thủ lĩnh.

    Ngày hôm nay, không ít tờ báo đã giật những tiêu đề theo kiểu, Real trong nỗi nhớ Ramos. Nhìn cái cách Real phòng ngự khi không có ‘Tứ Ca’, đó quả thực là một thảm họa. Không phải bàn cãi gì về tầm ảnh hưởng của Ramos trong phòng thay đồ Real nữa. Thế nhưng câu hỏi được đặt ra là, đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha sẽ lấy gì để mà thách thức ngôi vương tại La Liga hay Champions League, khi mà họ cứ như con mãnh hổ bị bẻ nanh mỗi khi thiếu vắng lão tướng 34 tuổi.

    Chỉ biết trông chờ ở kẻ 'bất khả xâm phạm', Real đang biến mình trở nên tầm thường? - Bóng Đá

    Thiếu Ramos, Real như hổ mất nanh. 

    Có thể những màn trình diễn ấn tượng của trung vệ người Tây Ban Nha mỗi khi ra sân khiến người ta tạm quên đi tuổi tác của anh, nhưng sự thực là chặng đường thi đấu đỉnh cao của Ramos đang đi dần đến điểm cuối. Và với một đội bóng tầm cỡ như Real Madrid, để duy trì được vị thế của mình, đáng lý ra từ lâu rồi, họ nên có những phương án để dần làm giảm tầm quan trọng của anh trong đội hình.

    Tất nhiên, khi điều đó xảy ra, sẽ là khá phũ phàng với El Churu, bởi cảm giác từ chỗ là nhân tố không thể thay thế, dần mất đi vị thế của mình là không hề dễ chịu, nhưng đó là điều cần thiết cho Real nói riêng, và mọi đội bóng ở tình huống tương tự nói chung. Thế nhưng tại Alfredo di Stefano, thật đáng buồn, đáng lo khi mà binh đoàn áo trắng lại phải sống nhờ hơi thở của một lão tướng 34 tuổi.

    Anh Tú | 20:17 02/12/2020
    Chia sẻ

    Loading...