Mặc dù đang thống trị tại Ligue I và nuôi tham vọng vươn tới thành công ở UEFA Champions League, tuy nhiên, đội hình của PSG vẫn còn tồn tại nhiều điểm yếu. Sự thiếu hụt nhân sự ở tuyến tiền vệ là nguyên nhân chính khiến đội chủ sân Parc des Princes bị hất văng khỏi đấu trường châu Âu trong mùa giải này.
Vậy nên, không có gì khó hiểu khi HLV Thomas Tuchel đang nhắm đến ít nhất 2 cái tên để gia cố tuyến giữa. Người đầu tiên là Ander Herrera của Manchester United. Nhiều nguồn tin tại Pháp cho rằng tiền vệ người Tây Ban Nha đã đạt được thỏa thuận cá nhân với PSG và sẽ chuyển đến Parc des Princes sau mùa giải này đưới dạng chuyển nhượng tự do.
Cái tên thứ 2 là cầu thủ đang khoác áo Napoli, Allan. “Gã nhà giàu” nước Pháp sẵn sàng bỏ ra khoản tiền tổng cộng lên đến 100 triệu euro để thuyết phục Partenopei nhả người. Bên cạnh đó, trong đợt tập trung đội tuyển quốc gia vừa qua, đích thân các siêu sao như Neymar, Daniel Alves và Thiago Silva đã tìm đến để nói chuyện với tiền vệ 28 tuổi này.
Tuy nhiên, khác với trường hợp của Ander Herrera, PSG đã bị các bên liên quan đồng loạt từ chối. Allan đã tuyên bố muốn gắn bó lâu dài với Napoli. Chủ tịch Aurelio de Laurentiis tranh thủ hét giá tiền vệ người Brazil lên đến 120 triệu euro. Cuối cùng, HLV Carlo Ancelotti khẳng định Allan là 1 phần trong kế hoạch của ông vào mùa giải sắp tới.
Những con số thống kê cho thấy Napoli có lí do để giữ chân tiền vệ 28 tuổi này. Allan đã ra sân 27 trận, trong đó chỉ có 4 lần phải bắt đầu từ băng ghế dự bị, và có được 3 pha kiến tạo cho các đồng đội lập công. WhoScored.com đã dành cho anh điểm số trung bình 7,17 sau những màn trình diễn ấn tượng từ đầu mùa.