MỚI NHẤT :
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Chỉ 1 người Ai Cập xé lưới Ter Stegen tại Nou Camp, không phải Salah

    20:57 Thứ sáu 03/05/2019 | 1

    BongDa.com.vn Barcelona thực sự rất mạnh so với các đối thủ đến từ xứ sương mù, mỗi khi họ đụng độ tại Nou Camp.

    Kể từ khi thủ môn Marc Ter Stegen gia nhập đội bóng xứ Catalan, anh cùng các đồng đội đã nhiều lần giáp mặt những đại diện ở Anh. Tuy nhiên, Barcelona trước nay vẫn được đánh giá cao so với các đối thủ thuộc nhóm Big Six tại Premier League.

    Barca chưa bao giờ thua trước họ trong 10 năm qua. Riêng Ter Stegen thậm chí đã giữ sạch lưới ở 4/5 cuộc đối đầu anh từng trải qua với Man City, Arsenal, Chelsea, Man Utd và mới đây nhất là Liverpool trên sân nhà (không ra sân ở trận Barca hòa Spurs tại vòng bảng mùa này).

    Chỉ Arsenal là đội duy nhất có thể chọc thủng lưới Braugrana tại Champions League. Đó là trận lượt về vòng 1/8 năm 2016, kết thúc với chiến thắng 3-1 nghiêng về đội chủ nhà. Mohamed Elneny là người ghi bàn danh dự cho đội khách.

    Chỉ 1 người Ai Cập xé lưới Ter Stegen tại Nou Camp, không phải Salah - Bóng Đá

    Đây là bàn thua duy nhất mà Ter Stegen phải nhận khi đá với các đại diện Anh tại Nou Camp.

    Cách đây vài ngày, người ta rất kỳ vọng Mohamed Salah - vị vua Ai Cập - sẽ tỏa sáng, nhưng cuối cùng anh thậm chí không thể ghi bàn khi khung thành bỏ trống. Barca có thể rất hoàn hảo với Messi, nhưng sẽ là thiếu sót lớn nếu chúng ta bỏ qua Ter Stegen.

    Vũ Quang Toản | 20:40 03/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...