MỚI NHẤT :
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Morata cân nhắc tương lai ở Atletico
  • Pep Guardiola mang tin xấu cho fan Man City
  • Pochettino: "Đó là lý do Chelsea đứng ở vị trí này"
  • Lý do Kai Havertz ăn mừng cuồng nhiệt khi ghi bàn vào lưới Chelsea
  • Piers Morgan nêu trận đấu khiến fan Man City 'rùng mình'
  • Chelsea vô địch, các hãng cá cược lại méo mặt vì lỗ

    18:58 Chủ nhật 14/05/2017 | 1

    Một CĐV Anh được ghi nhận thắng cược với tỉ lệ "khủng" 7.087/1 sau khi Chelsea giành chức vô địch Giải Ngoại hạng, bỏ túi 71.000 bảng chỉ với 10 bảng đặt cược hồi đầu mùa.

    Tiếp theo sau việc Leicester bất ngờ lên ngôi vô địch mùa trước và các nhà cái phải chấp nhận lỗ hàng triệu bảng cho tỉ lệ cược khó tin 1 ăn 5.000, mùa này, riêng nhà cái William Hill đã mất ngay 71.000 bảng cho một cổ động viên với chức vô địch Ngoại hạng Anh của Chelsea.

     - Bóng Đá

     Một CĐV thắng cược với chức vô địch 6 giải đấu ở Anh

    Theo tiết lộ từ nội bộ hãng cá cược lừng danh này, vị CĐV nói trên là người vùng Romford. Ông thắng cược lớn không chỉ tin vào khả năng vô địch của Chelsea mà còn đặt mọi kỳ vọng vào… 5 nhà vô địch khác, gồm: Newcastle (Giải Hạng nhất Anh), Sheffield United (vô địch Giải Hạng nhì nước Anh League One), Portsmouth (vô địch Giải Hạng ba nước Anh League Two), Hibernian (vô địch Scotland) và Livingston (vô địch Giải Hạng nhì Scotland - Scottish League One)!

     - Bóng Đá

     Chelsea vui mừng sau bàn thắng của Michy Batshuayi.

    Đây là chiến thắng hết sức hy hữu, nếu không muốn nói là "có một không hai" trong lịch sử cá cược bóng đá tại Vương quốc Anh. May cho "nhà cái" William Hill khi vị CĐV này chỉ đặt 10 bảng cho cửa vô địch của tất cả 6 đội bóng kể trên và thành công. 

    CĐV may mắn này đã phải chờ đợi suốt cả một mùa giải và do số tiền đặt cược quá nhỏ nên "nhà cái" gần như quên bẵng ông. Chỉ đến khi Chelsea giành thắng lợi 1-0 trước West Brom và chính thức lên ngôi vô địch Premir League sớm 2 vòng đấu, William Hill mới "tá hỏa" khi danh tính CĐV này xuất hiện trên hệ thống máy tính của hãng.

     - Bóng Đá

     Newcastle vô địch nhờ sự tiếp sức của... Aston Villa.

    Khả năng Chelsea vô địch là không cần bàn kể từ khi đối thủ cạnh tranh Tottenham "giương cờ trắng" sớm. Vấn đề là khả năng chiến thắng của những đội còn lại: Newcastle chỉ giành được chức vô địch Hạng nhất nước Anh nhờ bàn thắng muộn của… Jack Grealish, chân sút của Aston Villa! Bàn thắng của tuyển thủ U21 Anh được ghi ở phút 89 vào lưới Brighton & Hove Albion ở vòng đấu cuối hôm 7-5, ngăn đội bóng này bắt kịp điểm số với Newcastle (93 và 94).

    Tương tự, ở Giải Hạng ba, Plymouth Argyle bất ngờ bị cầm hòa 1-1 ở lượt đấu cuối trước Grimsby Town, đành ngậm ngùi dừng bước ở ngôi á quân, nhường cúp vô địch cho Portsmouth, đội vươn lên cùng điểm số 87 với chiến thắng 6-1 trước Cheltenham Town. 

    Mùa trước, chỉ riêng "nhà cái" Sky Bet đã phải bội chi 4,6 triệu bảng để trả cho 128 người đặt cửa Leicester City vô địch với tỉ lệ 5.000/1. Đây là số tiền chi thưởng kỷ lục của công ty này trong nhiều năm qua. 

    Không riêng Sky Bet, các công ty cá cược ở Anh mùa rồi không nơi nào có thể kiếm lãi từ sự kiện "Bầy cáo" lên ngôi, trong đó 2 "đại gia" Ladbrokes và William Hill mỗi nơi mất khoảng 3 triệu bảng vì thầy trò HLV Claudio Ranieri. Với Ladbrokes, hãng này vui mừng chia sẻ: Có đến 47 người đặt cửa Leicester vô địch 5.000/1 hồi đầu mùa nhưng do thời gian chờ đợi quá dài, 25 người đã rút lại tiền đặt cược. Còn với William Hill, khách hàng "bội thu" từ chức vô địch của Leicester là một người đến từ Guildford khi đặt 75 bảng và kiếm về 112.500 bảng!

    Đông Linh | 11:35 14/05/2017
    Chia sẻ

    Loading...