MỚI NHẤT :
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Chelsea và 3 lần 'phá kèo' Man Utd vào phút cuối

    17:16 Thứ bảy 08/07/2017 | 2

    BongDa.com.vn '30 chưa phải ra là Tết' và có lẽ Manchester United rất hiểu điều này khi họ từng nhiều lần bị lật kèo trên TTCN vào đúng phút cuối.

    Trong những giờ qua, Man Utd đã thông báo rằng họ đã đạt được những thỏa thuận cá nhân với tiền đạo Romelu Lukaku. Tuy nhiên với việc đã từng không ít lần mất người vào đúng phút cuối, có lẽ các CĐV của Quỷ Đỏ cũng không nên quá vội mừng nếu như tiền đạo người Bỉ chưa đặt bút ký hợp đồng, đặc biệt là khi đã có thông tin Chelsea quyết 'phá'.

    Chelsea và 3 lần 'phá kèo' Man Utd vào phút cuối - Bóng Đá

     

    John Obi Mikel

    Vào tháng 04/2005, Man Utd từng thông báo rằng họ đã đạt được những thỏa thuận cá nhân với Mikel, một trong những viên ngọc quý của bóng đá Nigeria thời điểm đó. Theo như Quỷ Đỏ cho biết, mọi thỏa thuận với CLB Lyn Oslo cũng đều đã được thông qua sau khi mức giá 4 triệu bảng đã được thống nhất. Thậm chí sau đó Mikel cũng đã ra mắt và mặc luôn áo Quỷ Đỏ trong một buổi họp báo.

    Tuy nhiên sự xuất hiện bất ngờ của Chelsea đã khiến mọi thứ thay đổi nhanh tới chóng mặt. Chỉ vài lần đi đêm, The Blues đã thuyết phục được Mikel chuyển tới Stamford Bridge, trong khi Lyn cũng chẳng phải chịu thiệt khi đã nhận tới 12 triệu bảng từ đội bóng thành London.

    Chelsea và 3 lần 'phá kèo' Man Utd vào phút cuối - Bóng Đá

     

    Arjen Robben

    Trước Mikel, Man Utd cũng đã từng ngậm cục tức khi bị Chelsea cướp người vào đúng 'phút cuối'. Cụ thể vào tháng Giêng năm 2004, Robben và cha của mình đã bay tới Anh để làm việc trực tiếp với Sir Alex Ferguson (đang nắm quyền chỉ đạo). Theo truyền thông Anh, với lời đảm bảo về việc sẽ cho thi đấu ít nhất 40 trận/mùa từ huyền thoại người Scotland, Robben (chỉ mới 20) đã nhanh chóng gật đầu và đồng ý chuyển tới Old Trafford thi đấu.

    Tuy nhiên thương vụ này sau đó đã không thành vì sự nhúng tay của Peter Kenyon. Cần biết rằng vào mùa Hè 2003, Peter Kenyon với tư cách là GĐĐH của Man Utd đã đứng ra làm cầu nói giữa Robben và đội bóng. Tuy nhiên sau này Kenyon đã rời bỏ Quỷ Đỏ để chuyển sang đảm nhiệm vai trò tương tự sau khi nhận được lời mời từ tỷ phú người Nga Roman Abramovich. Như một món quà tặng cho ông chủ mới, Kenyon cũng đã thuyết phục thành công Robben theo mình đến Stamford Bridge.

    Chelsea và 3 lần 'phá kèo' Man Utd vào phút cuối - Bóng Đá

     

    Pedro Rodríguez

    Lần gần nhất mà M.U nếm trái đắng trên TTCN là vào tháng 08/2015. Điều khá trớ trêu, khi người chứng kiến toàn bộ kế hoạch cướp người của Chelsea lại chính Mourinho, khi đó vẫn đang đang là HLV trưởng tại Stamford Bridge. Còn nhớ vào thời điểm đó, Mourinho đã từng rất nhiều lần khẳng định Chelsea không cần cầu thủ như Pedro Rodríguez, để rồi sau đó vẫn âm thầm 'đi đêm' với cầu thủ người Tây Ban Nha.

    Đương nhiên những thông tin này không được nhắc đến quá nhiều trên các phương tiện truyền thông. Thời điểm đó, đa phần đều cho rằng Pedro Rodríguez sẽ chuyển tới Man Utd thi đấu khi người đại diện của cầu thủ này đã có buổi làm việc trực tiếp với PCT Ed Woodward bên phía Quỷ Đỏ. Theo truyền thông Anh cho biết, mọi điều khoản cá nhân đều đã được thông qua, và phía Man Utd cũng đã chấp nhận trả cho Barcelona tới 35 triệu euro trong vụ này.

    Đáng tiếc cho Man Utd, nhờ khôn khéo sự dụng mối quan hệ giữa Pedro và Cesc Fabregas, thậm chí là cả việc nhờ bạn gái của F4 - Daniella Semann tác động lên Carolina Martin (vợ Pedro), The Blues đã xoay chuyển thế cụ một cách bất ngờ và chính thức đón Pedro tới Stamford Bridge vào ngày 20/08/2015.

    Video tài năng của Pedro Rodríguez

    Xú - Thể thao Việt Nam | 17:15 08/07/2017
    Chia sẻ

    Loading...