Chúng ta vẫn cần nhắc lại rằng, Chelsea hiện chỉ xếp thứ 11 ở Premier League, với chỉ 5 điểm sau 4 vòng đấu. Bất kể việc bị cấm mua sắm hay mới thay tướng, vị trí nửa sau trên bảng xếp hạng là điều khó chấp nhận cho một đội bóng ở nhóm Big Six và cũng đang nắm giữ ngôi vương Châu Âu.
Sự yếu kém trong khâu phòng ngự là nguyên nhân chính dẫn đến việc đại diện phía tây London không thể so bì với các đối thủ sừng sỏ khác (lọt lưới nhiều thứ hai tại giải - 9). Chưa kể hàng công cũng không tỏ ra sắc bén vì mới chỉ có 2 người biết cách ghi bàn tại Premier League cho đến nay.
Tuy nhiên, bây giờ quãng nghỉ quốc tế đã đi qua và Chelsea đang chào đón nhiều sự trở lại được coi như rất quan trọng ở các tuyến. Đó là Reece James, Calllum Hudson-Odoi và Antonio Rudiger - những nhân vật có vai trò lớn trong suy nghĩ của huấn luyện viên Frank Lampard.
Theo Football Planet, tiền đạo sinh năm 2000 mới xuất hiện 60 phút trong trận đấu ở đội dự bị trước khi rời sân. Trận này là lần đầu tiên anh tái xuất kể từ khi dính chấn thương vào tháng 2. Hudson-Odoi có màn trình diễn vượt trội, rê bóng xuất sắc, trông rất sắc sảo và có được pha kiến tạo.
Trong khi đó, James được cho là cũng đã hồi phục chấn thương khi xuất hiện 45 phút ở trận đấu kể trên, nhưng vẫn cần thêm chút thời gian để chính thức trở lại. Trang Football Planet nói rằng "Bạn sẽ đánh giá cao tài năng của hậu vệ trẻ nếu chứng kiến anh chơi bóng trên sân".
Cuối cùng, Rudiger chuẩn bị thực sự tái xuất vì 2 tuần trước anh khẳng định mình sẽ ở trạng thái thể lực hoàn hảo sau kỳ nghỉ quốc tế. Hiện Lampard chưa xác nhận liệu hậu vệ người Đức có ra sân vào tối nay (gặp Wolves) hay không, nhưng cầu thủ này có lẽ không khiến NHM Chelsea chờ lâu thêm nữa.
Callum Hudson-Odoi xuất sắc trong màu áo Chelsea: