MỚI NHẤT :
  • FA Cup là cơ hội để Man City vực dậy sau nỗi đau Champions League
  • PSG tính phá bĩnh Barca
  • Man City sẽ nổi cơn thịnh nộ với Chelsea
  • Tranh cãi về trọng tài ở trận đấu Cagliari - Juventus
  • Mauricio Pochettino: Cole Palmer vẫn còn kém xa so với mong đợi
  • U23 Việt Nam vs U23 Malaysia: Đối thủ ưa thích
  • Mikel Arteta: Lỗi của tôi
  • Mất Zidane sẽ là bước lùi với Man Utd
  • Pep Guardiola không muốn Cole Palmer rời Manchester City
  • Arteta: "Họ thường xuyên bị đối thủ nhắm đến"
  • Mikel Arteta chỉ ra động lực để Arsenal đánh bại Wolves
  • Arteta: ''Ngay cả khi bạn giỏi hơn, bạn cũng không thể giành chiến thắng''
  • Mất điểm trước Cagliari, Allegri đổ lỗi mặt sân
  • Erik ten Hag bất ngờ khen ngợi Jadon Sancho
  • Bayern Munich tăm tia tiền vệ 70 triệu euro của Barca
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Chelsea từng bỏ lỡ cơ hội chiêu mộ 'tiểu Pele' vì lý do lãng xẹt

    05:31 Thứ tư 12/09/2018 | 1

    BongDa.com.vn Tiền đạo người Brazil, Robinho tiết lộ rằng anh từng rất muốn gia nhập Chelsea, trước khi bị buộc phải chuyển đến Man City.

    Câu lạc bộ nửa xanh thành Manchester từng đưa về bom tấn Robinho vào năm 2008, đó cũng là viên gạch đầu tiên trong việc hình thành đế chế hùng mạnh như bây giờ. Tuy nhiên, ngôi sao người Brazil mới đây đã tiết lộ sự thật về lý do tại sao anh gần như chuyển đến Chelsea vào thời điểm đó.

    Robinho thừa nhận rằng có một sự mâu thuẫn lớn giữa ban lãnh đạo Real Madrid (đội bóng chủ quản của anh khi đó) và Chelsea, điều đó đã ngăn cản một hợp đồng tưởng như đã hoàn tất vào mùa hè cách đây một thập kỷ.

    Chelsea từng bỏ lỡ cơ hội chiêu mộ 'tiểu Pele' vì lý do lãng xẹt - Bóng Đá

     Robinho đến với Man City trong sự chào đón nồng nhiệt của đội bóng này.

    “Tôi muốn đến Chelsea, Luiz Felipe Scolari nói rằng tôi có thể tạo nên sự khác biệt cho đội bóng của ông ấy. Tuy nhiên, Real Madrid đã nói không với điều này, họ không thích cách mà Chelsea bán áo đấu có in tên tôi trước khi thoả thuận hoàn thành."  Robinho nói với tờ FourFourTwo.

    “Tôi chắc chắn điều này đã dẫn đến sự thất bại trong các cuộc đàm phán và đó là một trường hợp nói nên sự tự hào cho Real Madrid. Họ cũng miễn cưỡng để tôi chuyển đến một câu lạc bộ đang chơi ở Champions League mùa đó. Chelsea thì có, nhưng The City thì không.” Anh nói thêm.

    Nhưng Robinho khẳng định anh không hối hận về việc chuyển sang đội chủ sân Etihad - mặc dù rất mong muốn thời gian chơi bóng ở Real kết thúc sớm như vậy. “Tôi chuyển đến một câu lạc bộ tuyệt vời và họ chào đón tôi quá nồng nhiệt. Tôi đã có một năm rưỡi niềm vui ở Manchester, mặc dù ở đó lạnh hơn Madrid quá nhiều." Anh chia sẻ.

    “Tôi không hối hận khi rời Los Blancos nhưng tôi xin lỗi vì nó đã kết thúc trong tệ hại. Real Madrid là câu lạc bộ đầu tiên cho tôi cơ hội để thành công tại Châu Âu, có lẽ cách tôi thi đấu ở đó đã làm tệ đi những kỷ niệm đẹp đẽ với đội bóng. Tôi giúp họ trở thành nhà vô địch và nghĩ rằng mình đã chơi tốt nhưng lại quyết định rời đi." Anh nói.

    Chelsea từng bỏ lỡ cơ hội chiêu mộ 'tiểu Pele' vì lý do lãng xẹt - Bóng Đá

     Nhưng anh không để lại nhiều dấu ấn tại nước Anh.

    “Madrid là đội mà tôi quan tâm nhất. Cả hai câu lạc bộ (Madrid và Barcelona) đều rất lớn và có nhiều người hâm mộ trên toàn thế giới nhưng khi Madrid đến với tôi, tôi thấy rằng họ có một đội hình Brazil và huấn luyện viên là Vanderlei Luxemburgo. Tại sao tôi lại phải tới Barcelona?”  Robinho kết luận.

    Robinho ghi 14 bàn trong 41 trận đấu cho City trước khi quay trở lại câu lạc bộ thời niên thiếu của mình là Santos. Năm 2010, tiền đạo sinh năm 1981 rời nước Anh vĩnh viễn bằng động thái ký hợp đồng với AC Milan. Sau đó là quãng thời gian trôi dạt đến Trung Quốc để khoác áo Guangzhou Evergrande.

    Vũ Quang Toản | 04:20 12/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...