Chelsea hành quân đến Cardiff với quyết tâm giành được chiến thắng để tiếp tục cuộc đua top 4.
Bất ngờ trong trận đấu này đã xảy ra ngay từ danh sách thi đấu khi Sarri quyết định cất Eden Hazard và N'Golo Kanté trên băng ghế dự bị. Thiếu vắng 2 trụ cột quan trọng, The Blues gặp bế tắc trong việc ghi bàn, thậm chí còn để đội chủ nhà vươn lên dẫn trước.
Dẫu vậy, 2 bàn thắng đến từ Cesar Azpilicueta và Ruben Loftus-Cheek đã giúp Chelsea lội ngược dòng đầy kịch tính. Tuy nhiên sẽ không có gì đáng nói nếu đội chủ sân Stamford Bridge có được 3 điểm theo cách chính đáng.
Trong trận đấu này, đội khách đã rất may mắn khi được hưởng lợi từ những quyết định từ vị trọng tài chính. Ông Craig Pawson đã công nhận bàn thắng được ghi bởi Azpilicueta trong tư thế việt vị và không phạt thẻ đỏ Rudiger khi hậu vệ người Đức phạm lỗi trong pha bóng có thể dẫn đến bàn thắng của Cardiff.
Chính vì những quyết định khó hiểu đó đã góp phần giúp Chelsea trở về từ "cõi chết" để tiếp tục chiến đấu giành vé dự Champions League mùa sau.
Tất nhiên, những đối thủ trực tiếp và đại kình địch của Chelsea là Arsenal, Manchester United và Tottenham đều phẫn nộ về vấn đề này. Họ cho rằng thầy trò Sarri đã quá may mắn và cảm thấy khó hiểu vì cách làm việc của tổ trọng tài trong trận này.