MỚI NHẤT :
  • Chia tay U23 Việt Nam, Đình Bắc tâm sự rớt nước mắt
  • 3 điều U23 Việt Nam cần thay đổi trước trận gặp U23 Malaysia
  • Sao U23 Việt Nam bị chê thiếu kinh nghiệm, còn non nớt
  • Fernandes sẽ không làm điều tương tự như De Bruyne trước Real Madrid
  • Casemiro: 'Mbappe giống Ronaldo'
  • Chữ ký 40 triệu euro muốn chia tay Chelsea
  • Dành tặng iPhone cho khách hàng và giảm đến 40% khi mua đồng hồ tại Đăng Quang Watch
  • Khi nào Bellingham ngang hàng với Scholes, Lampard, Gerrard?
  • "Tôi cũng muốn đưa Isco đến Man City"
  • "Hy vọng Man Utd sẽ gắn bó với Ten Hag"
  • Atletico và Man Utd có động thái, Barca hưởng lợi
  • Sao U23 Việt Nam được bênh vực; HLV Indonesia 'nổ' vang trời
  • Emi Martinez đón nhận cơn thịnh nộ tại Pháp
  • Real mô phỏng Arsenal để đánh bại Man City
  • Crouch "dìm hàng" Salah
  • Arsenal chấm các tân binh cho 3 vị trí
  • Cựu cầu thủ Liverpool chỉ ra sai lầm của Klopp trước Atalanta
  • Sao U23 Việt Nam nói thẳng về tội đồ trận Kuwait
  • "Liverpool phải đứng dậy"
  • Van Dijk nói thẳng lý do khiến Liverpool dừng bước
  • NÓNG! Arsenal nhanh chóng chốt 2 tân binh
  • Chuyên gia giục sao PSV chọn Arsenal thay vì Real
  • “Thật hạnh phúc khi khiến Arsenal bị loại”
  • Newcastle cạnh tranh với Arsenal và Man United trên TTCN
  • Sao Man Utd khiến Ancelotti rơi nước mắt
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • Chelsea hoảng loạn: Conte hối tiếc cũng muộn rồi...

    10:32 Thứ năm 10/05/2018

    Chelsea hoảng loạn khi hòa Huddersfield 1-1, đối mặt nguy cơ không dự Champions League, và cách mà chân sút Morata thể hiện khiến HLV Conte có lý do tiếc vì mua hụt Lukaku.

    Khi Chelsea hoảng loạn

    Chelsea bước vào trận đá bù vòng 35 Premier League với mục tiêu giành 3 điểm, để đua tranh vị trí thứ 4 và chiếc vé Champions League mùa sau.

    Sân nhà Stamford Bridge là một điểm tựa để thầy trò HLV Antonio Conte hy vọng hoàn thành mục tiêu. Gần 4 vạn khán giả đã đến cổ vũ cho The Blues.

    Hơn nữa, Huddersfield không phải đối thủ mạnh, dù họ cần 1 điểm để hợp thức hóa việc trụ hạng.

    Chiến thắng đã không đến với nhà vô địch mùa giải trước. Tất cả những gì The Blues thể hiện chỉ là sự thất vọng.

    Chelsea hoảng loạn: Conte hối tiếc cũng muộn rồi... - Bóng Đá

    Chelsea không kiểm soát được chính mình. 

    Những CĐV trên sân Stamford Bridge muốn nhìn thấy đội nhà thể hiện tinh thần chiến đấu cao nhất. Nhưng nỗ lực trở thành một thứ xa xỉ, khiến Conte liên tục phải la hét.

    Chỉ 1 bàn thắng cho đội chủ nhà, trong thế trận mà Huddersfield mở tỷ số trước, sau 7 pha dứt điểm đi trúng đích (7 lần dứt điểm hỏng).

    Màn trình diễn thảm họa khiến Chelsea tiếp tục xếp thứ 5, và trở nên bất lợi trong cuộc đua giành vé tham dự Champions League.

    Với việc Chelsea bị Huddersfield cầm hòa, Tottenham đã chính thức có vé C1. Chiếc vé còn lại là cuộc chiến giữa The Blues và Liverpool - đội đang có nhiều hơn họ 2 điểm.

    Chelsea hoảng loạn: Conte hối tiếc cũng muộn rồi... - Bóng Đá

    Huddersfield và niềm vui trụ hạng. 

    Có đến 90% khả năng Liverpool dự Champions League. Ngoài lợi thế 2 điểm, The Kop còn có hiệu suất +42, trong khi Chelsea là +27.

    Có nghĩa là chỉ cần hòa Brighton trên sân nhà Anfield ở vòng cuối, Liverpool xem như sẽ đoạt vị trí thứ 4. Chelsea sẽ không thể thắng Newcastle 15 bàn cách biệt.

    Nhìn Morata, tiếc vì hụt Lukaku

    Trận hòa Huddersfield là màn trình diễn thảm họa của nhiều cầu thủ Chelsea. Trong đó, Morata không phải ngoại lệ.

    Chelsea hoảng loạn: Conte hối tiếc cũng muộn rồi... - Bóng Đá

    Morata thể hiện phong độ thảm họa. 

    HLV Conte đã đưa Morata trở lại đội hình xuất phát, mà không phải Giroud. Đáp lại, tiền đạo người Tây Ban Nha thực hiện 3 pha dứt điểm, 2 lần chính xác nhưng không hiệu quả.

    Kể từ sau vòng đấu Boxing Day (26/12/2017), Morata mới chỉ ghi được 3 bàn thắng. Ngược lại, anh nhận đến 5 thẻ vàng và 1 lần bị đuổi khỏi sân.

    Đây là hiệu suất không thể chấp nhận, đối với bản hợp đồng 60 triệu bảng, nhận lương 120.000 bảng mỗi tuần.

    Vấn đề của Morata là tâm lý. Cựu cầu thủ Real Madrid đang rơi vào tình trạng khủng hoảng tâm lý, như một người tự kỷ và không thể hiện được mình.

    Tất cả đều do Morata. Sau khi gây ấn tượng những trận đầu, đặc biệt là khả năng chơi bóng bổng, Morata chê bai các hậu vệ Anh không biết phòng ngự.

    Giờ thì những hậu vệ Premier League không cần kèm Morata.

    Chelsea hoảng loạn: Conte hối tiếc cũng muộn rồi... - Bóng Đá

    Conte có lý do để tiếc vì mua hụt Lukaku. 

    Morata gây thất vọng, Conte càng thêm tiếc nuối khi mua hụt Lukaku. Nhà cầm quân người Italia trách BLĐ Chelsea gần đây cũng là vì thế.

    Sau khi giành Premier League 2016-17, Conte yêu cầu mua Lukaku, một tiền đạo có kinh nghiệm ở Premier League. Tưởng như mọi thứ xong xuôi, ai ngờ các quan chức The Blues làm việc chậm chạp, bị MU cướp mất.

    Mặc dù MU không thành công như mong đợi, khi thua Man City trong cuộc đua ngôi vương, nhưng Lukaku vẫn tạo dấu ấn riêng.

    Ở MU lúc này, không ai thay thế được vai trò của tiền đạo người Bỉ. Anh không chỉ ghi bàn, mà còn ảnh hưởng về lối chơi. Vắng Lukaku, Mourinho chỉ biết khóc ròng.

    Conte đi hay ở, tương lai Chelsea cũng chẳng hy vọng khá hơn, với tình trạng chuyển nhượng kém như hiện nay.

    Đại Phong | 09:55 10/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...