MỚI NHẤT :
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lỳ lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Chelsea giờ phải trông đợi vào “siêu dự bị” Pháo thủ?

    19:34 Thứ hai 05/02/2018

    BongDa.com.vn Tuần vừa rồi Chelsea đã phải đón nhận thất bại nặng nề nhất kể từ đầu mùa giải ngay tại Stamford Bridge với trận thua 0-3 trước đội bóng chỉ ở tầm trung tại giải Ngoại hạng là Bournemouth. Thất bại này chắc chắn là dấu chấm hết cho sự bố trí chiến thuật mà Conte đã áp đặt cho Chelsea không ít lần trong mùa giải năm nay – xếp Eden Hazard chơi cao nhất trên hàng tiền đạo.

     - Bóng Đá

     Oliver Giroud vẫn chưa thể có màn ra mắt đội bóng mới.

    Với chấn thương của Alvaro Morata, Oliver Giroud vẫn chưa sẵn sàng, còn Michy Batshuayi đã đến nước Đức sau kỳ chuyển nhượng mùa Đông theo một bản hợp đồng cho mượn, Antonio Conte một lần nữa để Eden Hazard thi đấu tại vị trí trung tâm của hàng tiền đạo.

    Toan tính này của Conte đã phần nào khiến người ta liên tưởng đến cách sắp đặt tương tự mà Jurgen Klopp thực hiện rất thành công với Roberto Firmino khi “số 9” không ngờ của Liverpool đã ghi được đến 17 bàn thắng trên mọi đấu trường cho đến lúc này của mùa giải.

    Vậy nhưng, với Conte và Eden Hazard thì đó lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Tiền vệ người Bỉ tiếp tục cho thấy mình bất lực thế nào khi đóng vai trò “mũi nhọn” của đội bóng. Một trận hòa không bàn thắng trước Everton tại Goodison Park ngay trước kỳ nghỉ Giáng sinh, một chiến thắng nhọc nhằn trước Southampton bằng bàn thắng duy nhất của Marcos Alonso, và kết thúc với thất bại nặng nề vừa rồi trước Bournemouth, Eden Hazard đã không có nổi một bàn thắng hay đường kiến tạo thành bàn nào trong tất cả những trận được thi đấu trong vai trò của một “số 9”

     - Bóng Đá

     Toan tính của Conte xoay quanh Hazard đã thất bại hoàn toàn.

    Cơ hội cho Hazard không phải không có, nhưng nhìn cách mà ngôi sao 27 tuổi bỏ lỡ những cơ hội đối mặt khi chỉ cách khung thành một vài bước chân mới hiểu Chelsea cần có một tiền đạo thực thụ như Oliver Giroud đến như thế nào. Kết thúc trận, Conte đã nói “Tôi đã biết trước đây sẽ là trận đấu vô cùng khó khăn, tôi nhớ rằng tôi đã liệt kê rất nhiều nguyên nhân, đây không phải là thời điểm thích hợp để đổ lỗi hay đi tìm một lời giải thích, đây là thời điểm mà điều duy nhất tôi muốn đề cập tới là việc xuất hiện của Giroud. Tôi hy vọng đây sẽ là giải pháp mang lại hiệu quả.”

     - Bóng Đá

     Chelsea cần một tiền đạo thực thụ như Giroud.

    Toan tính mà Antonio Conte đặt vào Eden Hazard đã thất bại hoàn toàn. Trong chiếc áo khoác màu xanh trên băng ghế dự bị, Oliver Giroud đã phải chứng kiến đội bóng mới của mình đón nhận hai thất bại liên tiếp cùng với đó là sáu bàn thua theo cách quá ngỡ ngàng.

    Nhiệm vụ sắp tới đặt ra với tiền đạo người Pháp chắc chắn sẽ không đơn giản, thành công hay thất bại thời gian sẽ trả lời tất cả, nhưng chí ít sự có mặt của một tiền đạo đích thực như Oliver Giroud trên sân cũng sẽ khiến cho những người hâm mộ The Blues hay chính Antonio Conte cảm thấy yên lòng thay vì “kẻ đóng thế” đã thất bại toàn tập mang tên Eden Hazard.

    (Bạn đọc: Tuấn Việt Hà)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn - TTVN | 19:15 05/02/2018
    Chia sẻ

    Loading...