Tính cho đến hết vòng 10 giải Ngoại hạng Anh mùa này, Chelsea đang ghi được tổng cộng 23 bàn thắng. Thành tích đó thực sự rất ấn tượng với một đội hình trẻ trung, đứng thứ ba chỉ sau Leicester City (25), Manchester City (32) và ngang bằng đội đầu bảng Liverpool (23).
Nhưng nếu nhìn vào danh sách những cầu thủ lập công, chúng ta có thể thấy được điều đáng kinh ngạc. Chỉ 7 bàn trong số này được ghi bởi N'Golo Kante (2), Willian (2), Michy Batshuayi (1), Marcos Alonso (1) và Jorginho (1), còn lại đều do các cầu thủ U21 tạo ra!
Họ là: Tammy Abraham (8), Mason Mount (4), Christian Pulisic (3), và Fikayo Tomori (1). Chưa kể, Callum Hudson-Odoi dù chưa lập công nhưng cũng có 3 kiến tạo chỉ sau 4 trận, trong khi 4 người U21 kể ra cũng có 4 lần dọn cỗ cho các đồng đội.
Nói tóm lại, Chelsea đang sống nhờ phong độ của các cầu thủ U21. Điều này cũng không mấy khó hiểu bởi đại diện phía tây London bị cấm chuyển nhượng và huấn luyện viên Frank Lampard buộc phải sử dụng nguồn nhân lực sẵn có và triệu hồi các sao trẻ từ khắp nơi trên lục địa già.
Rạng sáng mai, họ sẽ được tiếp đón một đối thủ cũng ưa thích sử dụng tài năng trẻ là Manchester United ở vòng 4 League Cup. Đây được coi như cơ hội lớn để Chelsea tái khẳng định mình, trong khi đội khách cần thêm chiến thắng sau nhiều kết quả tệ hại ở mùa giải năm nay.
Chelsea từng hạ Man Utd ở League Cup trong trận cầu 9 bàn thắng: