Chelsea từng cạnh tranh gay gắt với Man Utd để ký hợp đồng với Alvaro Morata, người đã tiêu tốn của họ 70.6 triệu bảng trong một bản hợp đồng dài hạn. Tuy nhiên, ấn tượng lớn nhất của cầu thủ người Tây Ban Nha để lại từ đó cho đến nay dường như chỉ là cú lắc đầu vào lưới Quỷ đỏ vào cuối năm 2017.
Sau khi Antonio Conte ra đi, Maurizio Sarri cập bến Stamford Bridge và không tin dùng Morata. Hiện, chiến lược gia 60 tuổi đã đưa về Gonzalo Higuain và đẩy tiền đạo đắt giá nhất lịch sử The Blues trở lại xứ đấu bò. Và có lẽ đây là sai lầm khi Higuain và Olivier Giroud không hề tốt hơn ngôi sao sinh năm 1992.
Cho đến nay, cặp đôi kể trên chỉ mới mang về 5 bàn thắng cho Chelsea, bằng với thành tích trong 17 trận mùa này của Morata tại nước Anh. Tuy nhiên, bây giờ Morata đang chơi rất xuất sắc ở La Liga cũng với 5 pha lập công sau 8 trận (thêm 2 lần dự bị).
Không ai dám khẳng định Morata sẽ lấy lại phong độ nếu cứ ở lại Stamford Bridge mùa này, nhưng dù thế nào đi nữa, chúng ta vẫn phải thừa nhận rằng Chelsea đang lãng phí một số tiền khổng lồ mà họ từng phải chi ra cho Real Madrid vào mùa hè năm 2017.