MỚI NHẤT :
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Chelsea có khôn ngoan nếu 'chiến hết mình' với Man United?

    17:50 Thứ hai 18/02/2019

    BongDa.com.vn Chelsea vẫn đang phải căng sức ở cả 4 đấu trường họ tham dự mùa này.

    Đêm nay, vòng 5 Cúp FA sẽ chứng kiến màn đối đầu được chờ đợi giữa 2 đội bóng trong nhóm Big Six, Chelsea và Man United. Đội chiến thắng trong cặp đấu này sẽ sở hữu cơ hội vô địch khá cao khi phần còn lại của Cúp FA chỉ có Man City là đối thủ đáng ngại.

    Với Man United, họ hoàn toàn có thể cháy hết mình đêm nay tại Stamford Bridge để quyết tâm giành một suất vào top 8, nuôi hy vọng lên ngôi vô địch. Sau thất bại 0-2 trước PSG, cơ hội của Quỷ đỏ ở Champions League không còn nhiều. Trong trường hợp không thể làm nên bất ngờ trên đất Paris, Quỷ đỏ chỉ còn Premier League là đấu trường chính. Do đó, họ có thể phân bố sức lực cho Cúp FA.

    Tuy nhiên, tình cảnh của Chelsea thì lại khác. Trước khi bước vào cuộc chiến đêm nay, The Blues vẫn đang thi đấu ở cả 4 đấu trường họ tham dự mùa này gồm Premier League, Europa League, Cúp FA và Cúp Liên đoàn.

    Chelsea có khôn ngoan nếu 'chiến hết mình' ở Cúp FA? - Bóng Đá

     Chelsea đã rơi xuống vị trí thứ 6 Premier League sau thất bại 0-6 trước Man City.

    Lịch thi đấu của Chelsea thời điểm hiện tại rất khắc nghiệt. Một so sánh đơn giản, Man United ở Champions League được nghỉ đến 3 tuần giữa 2 trận lượt đi và về vòng 16 đội. Còn Chelsea, vì vòng knock out Europa League bắt đầu với 32 đội, nên nếu The Blues vượt qua Malmo, họ sẽ phải ra sân 2 trong 3 tuần mà Man United nghỉ ngơi (lượt về vòng 32 đội, lượt đi vòng 16 đội).

    Như chúng ta đã biết, Chelsea hiện tại đang thất thế trong cuộc đua top 4 với vị trí thứ 6. Do đó, họ không thể xem nhẹ đấu trường Europa League, nơi danh hiệu vô địch đồng nghĩa một tấm vé tham dự Champions League.

    Ba ngày sau trận đấu với Man United, Chelsea sẽ tiếp đón Malmo ở lượt về Europa League. Đáng nói hơn, chỉ 3 ngày sau, họ sẽ tiếp tục bước vào trận chung kết Cúp Liên đoàn với Man City. Như vậy, chỉ trong 1 tuần, Chelsea phải đá đến 3 trận. Nếu suy xét kỹ càng, Stamford Bridge đêm nay lại là trận đấu 'không quan trọng' nhất với The Blues trong tuần này.

    Chelsea có khôn ngoan nếu 'chiến hết mình' ở Cúp FA? - Bóng Đá

     Sau Man United, Chelsea còn đến 2 trận tuần này, trong đó có trận chung kết Cúp Liên đoàn, gặp lại Man City.

    Lật lại mùa trước, chính BLĐ Chelsea đã tự thừa nhận Cúp FA chẳng hề quan trọng với CLB. HLV Antonio Conte, dù giành Cúp FA vẫn bị sa thải khi không thể đưa Chelsea đến với Champions League.

     'Chiến hết mình' với Quỷ đỏ đêm nay có thể là lựa chọn không thật sự sáng suốt dành cho Chelsea. Dù vậy, điều đó không đồng nghĩa với việc The Blues nên 'buông'. Cái mà Maurizio Sarri cần làm là bố trí một đội hình hợp lý, giúp các trụ cột có thêm thời gian nghỉ ngơi, chờ đợi tinh thần chiến đấu của các cầu thủ dự bị, thắng thì tốt, thua cũng chẳng sao.

    Thành Đạt | 17:30 18/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...