MỚI NHẤT :
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Chelsea chuẩn bị bước vào giai đoạn "sống mòn"?

    09:59 Thứ sáu 29/11/2019 | 3

    BongDa.com.vn Đội bóng phía tây London đang chơi tốt trong thời gian gần đây, nhưng sẽ thế nào nếu họ thiếu đi nhân vật quan trọng nhất tuyến giữa...

    Ở mùa giải năm nay, huấn luyện viên Frank Lampard chủ yếu sử dụng sơ đồ 4-3-3 thay vì 4-2-3-1. Trong cách đá này, Jorginho vẫn là người chơi thấp nhất chứ không phải N'Golo Kante. Cầu thủ người Pháp mới trở lại và luôn mặc định đá cao hơn bên cạnh Mateo Kovacic.

    Rõ ràng chúng ra đã thấy Chelsea thăng hoa cùng ngôi sao gốc Brazil trong thời gian qua, nhưng ở trận đấu gần nhất với Valencia tại Champions League, đội đương kim vô địch Europa League đã đánh mất chính mình trong vòng 20 phút cuối trận, thời điểm Jorginho đã rời sân.

    Theo thống kê từ Whoscored, đội khách trung bình phải nhận 1 cú sút sau mỗi 5 phút (18 cú sút sau 90 phút). Tuy vậy, kể từ phút 72 đến hết trận, họ phải nhận tổng cộng 8 cú sút, tỷ lệ trung bình tăng gấp đôi so với cả trận và cũng nhận bàn thua ở phút 81 từ pha bóng có phần hơi "đen đủi".

    Chelsea chuẩn bị bước vào giai đoạn

     Jorginho rời sân và giúp Valencia kiểm soát hoàn toàn thế trận.

    Sự thiếu vắng của Jorginho đã khiến Chelsea hoàn toàn chịu trận trước Valencia, điều đã không xảy ra khi anh hiện diện trên sân. Hôm 23/11, đội bóng này cũng chỉ dứt điểm về phía khung thành Man City đúng 1 lần sau thời điểm cầu thủ sinh năm 1991 rời sân ở phút 74 và cũng không thể lên bóng tại Etihad.

    Những thống kê đáng lo ngại đó đang gợi nhớ ám ảnh ở mùa giải năm ngoái. Ngôi sao người Italia cũng dần kiệt sức khi đi vào giai đoạn khốc liệt. Mùa này, có lẽ câu chuyện còn tồi tệ hơn vì Lampard yêu cầu cậu học trò chơi mạnh mẽ hơn trên sân, trong khi họ chỉ có 2 người có thể đá tiền vệ trụ trong đội hình.

    Xem Azpilicueta nói về phong độ của Chelsea:

    Trung Quân | 02:20 29/11/2019
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...