MỚI NHẤT :
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Juventus săn trung vệ, Man Utd mở cờ trong bụng
  • Kane gửi lời tuyên chiến tới Bellingham
  • Chờ Arteta làm cách mạng!
  • Thoát thua phạt đền, U23 Indonesia gây địa chấn
  • Lời hứa của Antony với người hâm mộ M.U
  • Liverpool muốn có mục tiêu của Man United
  • Osimhen quá đắt, Romano chỉ ra cái tên Arsenal đã chọn để thay thế
  • Huyền thoại chỉ ra điều còn thiếu tại Arsenal
  • Gà nhà Barca đá nhau
  • Nhân tố Chelsea định đoạt loạt penalty Real - Man City
  • Haaland: Người thừa của Man City trong trận đấu quan trọng nhất
  • 9 nhà vô địch Champions League từng chơi ở Championship
  • Cựu sao Real gây sốt vì bán áo cho CĐV ngay trong SVĐ
  • Nhật Bản thua sốc ở giải châu Á, U23 Việt Nam đội sổ ở 1 thống kê
  • 10 ngôi sao xuất sắc nhất tứ kết Champions League
  • Alisson: "Điều đó là không thể"
  • Ancelotti: "Chỉ có một cách duy nhất để sống sót rời khỏi Etihad"
  • Nỗi đau kéo dài cho Arsenal sau thất bại tại Champions League
  • Vì sao Liverpool lại không mặn mà giữ chân Diaz?
  • Amad Diallo: "Thật không thể tin được"
  • Chuyên gia chỉ rõ khác biệt của U23 Việt Nam dưới thời Hoàng Anh Tuấn so với HLV Troussier
  • Mức phí thương vụ Arsenal - Joshua Zirkzee
  • Klopp gửi thông điệp về cuộc ngược dòng kinh điển trước Barca
  • 3 huyền thoại tạo nên thế hệ vàng của bóng đá Ý
  • Wirtz - ngọn hải đăng của Leverkusen
  • Chuyên gia: Đình Bắc không phải là mẫu cầu thủ đột biến, Văn Khang cá nhân quá
  • Odegaard hét vào mặt trọng tài
  • Tử huyệt nơi cánh trái có thể khiến Arsenal trắng tay
  • Arsenal và Man City giáng đòn đau lên Premier League
  • Chelsea chi hàng trăm triệu bảng để tìm người thay thế Ashley Cole

    09:18 Thứ ba 27/06/2017 | 1

    BongDa.com.vn Những thông tin gần đây cho thấy có vẻ như Chelsea sẵn sàng duyệt chi 61 triệu bảng để có được sự phục vụ của Alex Sandro từ Juventus.

    Ashley Cole nổi lên trong màu áo Arsenal và trở thành nhân tố chính cùng Pháo thủ đoạt hai chức vô địch Ngoại hạng Anh cùng một cúp FA. Năm 2006, anh quyết định ‘đào tẩu’ sang Chelsea. Kể từ đó, Cole trở thành cái gai trong mắt người hâm mộ Arsenal.

    Sở hữu tốc độ và khả năng đọc trận đấu tốt, thời đỉnh cao, anh là một trong số ít hậu vệ chế ngự được tầm hoạt động của Cristiano Ronaldo. Ngay cả khi tham gia tấn công dù còn ở Arsenal hay Chelsea, Cole luôn tạo ra sự uy hiếp rất lớn đến khung thành đối thủ. Trong 8 mùa cống hiến cho The Blues, anh đã đoạt được 8 danh hiệu lớn nhỏ, trong đó có một danh hiệu Champions League cao quý.

     - Bóng Đá

     

    Kể từ khi Ashley Cole ra đi vào năm 2014, đội chủ sân Stamford Bridge vẫn không ngừng tìm một người “kế thừa” đủ đẳng cấp để thay thế hậu vệ người Anh. Những thông tin gần đây cho thấy có vẻ như Chelsea sẵn sàng duyệt chi 61 triệu bảng để có được sự phục vụ của Alex Sandro từ Juventus, qua đó phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng trước đó thuộc về Fernando Torres (50 triệu bảng). Nếu thương vụ này thành công, đây sẽ là hậu vệ trái thứ tư cập bến The Blues chỉ trong vòng 3 mùa giải.

    Filipe Luis (đến từ Atletico năm 2014) – 16 triệu bảng

    Ngay khi Ashley Cole rời đi, Filipe Luis lập tức được đưa về với kì vọng khỏa lấp được vị trí mà hậu vệ người Anh để lại. Cầu thủ người Brazil là nhân tố chủ chốt đã cùng Atletico giành chức vô địch La Liga mùa 2013-2014 và được đánh giá là một trong những hậu vệ trái xuất sắc nhất châu Âu thời điểm đó.

     - Bóng Đá

     

    Tuy nhiên, Filipe Luis không thể hòa nhập với môi trường bóng đá Anh. Mourinho dần hết kiên nhẫn với Luis. Cesar Azpilicueta khi được xếp đá thay hậu vệ người Brazil đã có màn trình diễn ấn tượng, gián tiếp đẩy tân binh sinh năm 1985 lên băng ghế dự bị. Chỉ sau một mùa khoác áo The Blues, Filipe Luis đã phải khăn gói trở lại đội bóng cũ Atletico, Chelsea chấp nhận chịu lỗ khi chỉ thu về được 11 triệu bảng.

    Baba Rahman (đến từ Augsburg năm 2015) – 22 triệu bảng

     - Bóng Đá

     

    Sau khi để Felipe Luis trở lại Atletico, Chelsea chi đến 22 triệu bảng để chiêu mộ hậu vệ trẻ Baba Rahman từ Augsburg. Tuy nhiên, hậu vệ này thất bại trong việc tìm chỗ đứng ở đội một, Rahman chỉ là sự lựa chọn số 2 sau hậu vệ người TBN, Cesar Azpilicueta. Tính tổng cộng, Rahman có 23 lần ra sân cho Chelsea trên tất cả các đấu trường. Cầu thủ người Ghana đã đầu quân cho Schalke dưới dạng cho mượn và nhiều khả năng sẽ bị bán đứt trong Hè này.

    Marcos Alonso (đến từ Fiorentina năm 2016) – 23 triệu bảng

     - Bóng Đá

     

    Chỉ khi HLV Antonio Conte dùng đến sơ đồ 3-4-3, Marcos Alonso mới thực sự rực sáng trong vai trò của một wing-back. Sau 31 trận ra sân ở giải Ngoại hạng mùa này, anh ghi được 6 bàn thắng và 3 lần kiến tạo cho các đồng đội lập công. Chức vô địch của Chelsea có dấu ấn rất lớn từ phong độ chói sáng của Alonso.

    Alex Sandro (đến từ Juventus năm 2017) – 61 triệu bảng?

     - Bóng Đá

     

    Antonio Conte vẫn chưa hài lòng mặc dù Marcos Alonso đang chơi tốt. Ông đang đốc thúc BLĐ Chelsea chi tiền để đưa Alex Sandro về ngay trong mùa Hè này. Với tham vọng bảo vệ chức vô địch Premier League và tìm lại vị thế ở đấu trường châu Âu, ông chủ người Nga Roman Abramovich sẵn sàng chiều lòng vị chiến lược gia người Italia. Vấn đề lúc này là liệu The Blues có thuyết phục thành công Juventus nhả người.

    Màn trình diễn của Alex Sandro mùa này

    Endo - Thể thao Việt Nam | 09:24 27/06/2017
    Chia sẻ

    Loading...