MỚI NHẤT :
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Chelsea - Tập thể 'siêu anh hùng lò xo'

    15:24 Thứ năm 23/11/2017 | 1

    BongDa.com.vn Cầu thủ Chelsea thật sự tỏa sáng khi họ bị đẩy đến đường cùng. Có lẽ số phận sắp đặt The Blues từ lâu mang một đặc vụ trở thành những "siêu anh hùng lò xo".

    Quá khứ huy hoàng nhờ... bần cùng

    Có lẽ chẳng CĐV Chelsea nào quên được chức vô địch Champions League 2012 của The Blues đến từ sự bùng nổ sau bao tháng ngày khó khăn. Mùa giải 2011/12, khi HLV Andre Villas-Boas còn tại vị, ông không được lòng các cầu thủ tại The Blues. Bằng chứng là đội phó Frank Lampard đã phản đối thầy bằng cách bỏ về khi trận đấu giữa Chelsea và Swansea vào ngày 24/09/2011.

    Chelsea-Tập thể 'siêu anh hùng lò xo' - Bóng Đá

     Chelsea có được chức vô địch Champions League nhờ sự bết bác tại Premier League.

    Tại phút 83, Raul Meireles được rút ra ngoài và HLV Villa-Boas quyết định tung vào sân cầu thủ trẻ Josh McEachran chứ không phải đội phó của Chelsea. Không hài lòng, Lampard tự ý rời khỏi băng ghế dự bị để trở lại phòng thay đồ trước khi trận đấu kết thúc.

    Vào thời điểm ấy, The Blues gần như không xác định được mục tiêu của họ trong mùa giải ấy là gì. Cho đến khi HLV tạm quyền Roberto Di Matteo tiếp quản đội bóng. Sau chuỗi ngày sống trong nỗi bất mãn với HLV cũ, Chelsea đã trở lại thật sự mạnh mẽ bằng cách giành được FA Cup và chức vô địch Champions League. 

    Sau thời hoàng kim của HLV tạm quyền người Italia, Chelsea lại tiếp tục mất phương hướng khi bước vào mùa giải 2012/13. Họ lại rơi vào khủng hoảng khi công thần Di Matteo vẫn chưa đủ tầm tiếp quản lâu dài một đội bóng lớn và quá cá tính như The Blues.

    Chelsea-Tập thể 'siêu anh hùng lò xo' - Bóng Đá

     Trong lúc khó khăn, họ đoạt Europa League.

    Cuộc “nổi loạn” trong phòng thay đồ Chelsea lại tiếp diễn và lần này người được cho rằng đang cầm đầu nhóm "cừu đen" là thủ thành Petr Cech. Thủ thành người CH Séc lên tiếng thẳng thắng trước giới truyền thông rằng: "Thật là vớ vẩn! Mọi người đều biết chuyện gì đang xảy ra. Ông ta tự gọi mình là nhà vô địch Champions League nhưng chẳng biết rằng tham vọng của chúng tôi đang dần bị đánh mất”.

    Mọi sự bế tắc ấy được giải quyết khi Rafael Benitez đến Chelsea. Xứng danh là "Vua đấu cúp", ông đã mang về cho tập thể The Blues danh hiệu UEFA Europa League ngay khi mùa giải kết thúc. Dường như đó là một truyền thống lạ kỳ của đội bóng áo xanh thành London.

    Họ phải thật sự chạm đến nỗi đau khủng hoảng thì mới đủ sức mạnh vươn lên như một anh hùng. Có thể nói phong độ của Chelsea như một cái lò xo vậy. Một khi đè nén đến mức không thể chịu được nữa thì bỗng nhiên chiếc lò xo bật dậy và phá bỏ mọi giới hạn.

    Hiện tại trông chờ vào những kẻ... túng quẩn

    Rạng sáng qua, Chelsea đã đại thắng Qarabag đến tận 4 bàn không gỡ. Và ngôi sao sáng giá nhất bên phía The Blues là Willian. Với Willian, giữa những tin đồn chuyền nhượng và tình cảnh phải thường xuyên ngồi ghế dự bị trong thời gian gần đây dường như đã khiến anh như một chiếc lò xo bị dồn nén hết mức, chỉ chực chờ bung ra với hai pha lập công cho đội nhà.

    Chelsea-Tập thể 'siêu anh hùng lò xo' - Bóng Đá

     Giữa muôn trùng khó khăn, Willian thi đâí chói sáng như thể khẳng định cái tôi.

    Không chỉ có Willian tỏa sáng trước cơn bão tin đồn mà tại trận đấu với West Bromwich trong khuôn khổ Ngoại hạng Anh cuối tuần rồi cũng đã chứng kiến Eden Harzard, Alvaro Morata bùng nổ mang lại chiến thắng 4-0 cho Chelsea. 

    Trước đó, Morata từng lên tiếng đã thích nghi với cuộc sống tại London nhưng không lâu sau đó anh lại đổi ý muốn trở về Real Madird. Trước cơn bão truyền thông đó anh đã chứng minh được khả năng sát thủ của mình bằng bàn thắng mở tỷ số và thái độ thi đấu rất nghiêm túc trong trận gặp West Bromwich.

    Và cầu thủ thể hiện sự bùng nổ lớn nhất là Eden Hazard. Tại trận đấu với West Bromwich, anh là người lập cú đúp trong chiến thắng "4 sao" của Chelsea. Tại trận đấu với Qarabag anh cũng là người mở tỷ số cho Chelsea.

    Trước đây, khi mới bắt đầu mùa giải, Hazard đã bênh Diego Costa mà "bật" lại HLV Antonio Conte. Anh cho rằng: "Tôi biết nếu tôi ghi bàn tôi có thể giúp đội bóng giành chiến thắng. Trong sơ đồ chiến thuật mới, tôi sát cánh cùng Costa, chơi cao hơn nên dễ dàng hơn trong kiến tạo và ghi bàn hơn."

    Chelsea-Tập thể 'siêu anh hùng lò xo' - Bóng Đá

     Hazard và Morata cũng dần vượt lên trên những cơn bão để tỏa sáng.

    Kết quả là tiền vệ người Bỉ bị Conte đẩy lên ghế dự bị. Anh từng chia sẻ: "Tôi không thích phòng ngự, mọi người cứ thoải mái đưa nó lên báo. Nhưng đừng mách với HLV Conte nhé, nhưng cũng có thể dẫn lời tôi rằng công việc đó với tôi thật vô nghĩa. Đối với tôi, nó chẳng hiệu quả gì cả mà còn khiến tôi hao tổn sức lực của chính mình."

    Hazard phải cam tâm đá phòng ngự chỉ để không phải ngồi dự bị. Nhưng nay khi N'Golo Kante trở lại, anh được đẩy cao để tấn công và tiền vệ người Bỉ đã bung hết sức để chứng minh cho CĐV và Conte thấy khả năng của anh.

    Có lẽ các cầu thủ Chelsea phải trải qua những cơn bão truyền thông hoặc nỗi khổ cùng cực khi ngồi dự bị thì mới chịu bung hết sức để đá một cách nghiêm túc. Điều đó cũng tốt, làm những "anh hùng lò xo" đôi khi lại là điều hay. 

    Chelsea là thế, rất cá tính! Nhưng điều quan trọng là ai và điều gì sẽ khơi dậy sự nổi loạn và tận hiến trong mỗi cá nhân cầu thủ?!

    Trang Ý - BongDa.com.vn - TTVN | 08:55 23/11/2017
    Chia sẻ

    Loading...