MỚI NHẤT :
  • Casemiro: 'Mbappe giống Ronaldo'
  • Chữ ký 40 triệu euro muốn chia tay Chelsea
  • Dành tặng iPhone cho khách hàng và giảm đến 40% khi mua đồng hồ tại Đăng Quang Watch
  • Khi nào Bellingham ngang hàng với Scholes, Lampard, Gerrard?
  • "Tôi cũng muốn đưa Isco đến Man City"
  • "Hy vọng Man Utd sẽ gắn bó với Ten Hag"
  • Atletico và Man Utd có động thái, Barca hưởng lợi
  • Sao U23 Việt Nam được bênh vực; HLV Indonesia 'nổ' vang trời
  • Emi Martinez đón nhận cơn thịnh nộ tại Pháp
  • Real mô phỏng Arsenal để đánh bại Man City
  • Crouch "dìm hàng" Salah
  • Arsenal chấm các tân binh cho 3 vị trí
  • Cựu cầu thủ Liverpool chỉ ra sai lầm của Klopp trước Atalanta
  • Sao U23 Việt Nam nói thẳng về tội đồ trận Kuwait
  • "Liverpool phải đứng dậy"
  • Van Dijk nói thẳng lý do khiến Liverpool dừng bước
  • NÓNG! Arsenal nhanh chóng chốt 2 tân binh
  • Chuyên gia giục sao PSV chọn Arsenal thay vì Real
  • “Thật hạnh phúc khi khiến Arsenal bị loại”
  • Newcastle cạnh tranh với Arsenal và Man United trên TTCN
  • Sao Man Utd khiến Ancelotti rơi nước mắt
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • Chelsea - Man City: Trước giờ G, những "kẻ sát nhân" và Sarri tội nghiệp

    17:53 Chủ nhật 24/02/2019

    BongDa.com.vn Một trận đấu sẽ dẫn tới những diễn biến khó lường tại tây London, còn City thì có đầy đủ lý do để vui lòng "tiễn" Sarri "đoạn đường cuối".

    Với Manchester City lúc này, có lẽ việc hành quân tới Stamford Bridge đã chẳng còn là một điều gì đó quá đáng sợ. Ở lần gặp nhau gần nhất, thầy trò Pep Guardiola đã nã vào lưới đối thủ tới 6 bàn với sự tỏa sáng đến từ Sergio Aguero. Nếu không ngoài dự đoán, có lẽ một chiến thắng thuyết phục ngay trên sân khách sẽ là kịch bản khả dĩ nhất sau 90 phút của cuộc đấu này. Và nếu vậy, ở tây London sẽ diễn ra những sự thay đổi "nghiêng trời lệch đất".

    Chelsea - Man City: Trước giờ G, Guardiola

    Roman Abramovich có thể sẽ hết kiên nhẫn với Sarri nếu Chelsea lại thất bại trước The Citizens.

    Chelsea

    Vừa qua, tờ Sky Sport đã đăng tin hoặc Steve Holland, hoặc Gianfranco Zola sẽ được chọn làm huấn luyện viên tạm quyền trong trường hợp huấn luyện viên Maurizio Sarri bị "trảm". Sau tất cả những gì đã xảy ra thời gian qua, trừ khi phép màu xảy ra, nếu không thực sự sẽ rất khó để thấy ông thầy người Italia vẫn tại vị mùa tới. 

    Cúp Liên đoàn rõ ràng chính là danh hiệu khả dĩ nhất lúc này với The Blues, và nếu họ thất bại thì đứng trên cương vị của ông chủ Roman Abramovich, sau khi đã đáp ứng mọi yêu sách mà cựu thuyền trưởng Napoli đưa ra hồi Hè năm ngoái và cả chợ Đông vừa rồi nữa mà chẳng thu lại gì, chẳng còn một lý do nào để vị tỉ phú người Nga giữ Sarri ở lại.

    Chelsea - Man City: Trước giờ G, Guardiola

    Chiếc ghế của Sarri đang lung lay dữ dội.

    Và thật không may cho Sarri, đối thủ của ông tối nay lại là đoàn quân của Pep Guardiola. Kepa hẳn cho đến tận giờ vẫn chưa thôi khiếp đảm mỗi khi nghĩ lại những gì Sergio Aguero đã reo rắc cho mình. Cộng thêm một tập thể với những Eden Hazard, Callum Hudson-Odoi đều đang muốn "nổi loạn", xét theo lẽ thường thì chẳng có chút cơ hội nào cho đội chủ nhà cả. Vấn đề hiện tại chỉ là, liệu những ngôi sao của họ có thể tạm gác lại những mâu thuẫn nội bộ để chiến đấu cho Chelsea trong một trận đấu có ý nghĩa đặc biệt thế này hay chăng.

    Manchester City

    Sau khoản tiền khổng lồ đã bỏ ra trong những năm qua để kiến thiết nên đế chế Guardiola, hiển nhiên cúp Liên đoàn chỉ có thể xem như một nhiệm vụ phụ mà thôi. Còn mục tiêu chính của The Citizens rõ ràng chính là xưng bá Premier League cũng như đăng quang tại Champions League. Dẫu vậy, một chiến thắng trước Chelsea nhằm duy trì sự thăng hoa để tạo bước đà cho cuộc đua vô địch với Liverpool vẫn là điều mà El Kun cùng các đồng đội sẵn lòng làm, dù rằng điều đó sẽ vô tình biến họ thành "kẻ sát nhân", mà người gặp nạn đương nhiên là Maurizio Sarri tội nghiệp.

    Anh Tú | 16:00 24/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...