MỚI NHẤT :
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Jude Bellingham dự đoán kết quả EURO 2024
  • Sự trở lại của Liverpool làm nóng cuộc đua vô địch
  • Bình luận quá trớn, Gary Neville nguy cơ bị kiện
  • West Ham chuẩn bị gieo sầu Arsenal trên TTCN
  • Jamie Carragher chỉ ra ƯCV lý tưởng thay thế Klopp
  • Thắng 10 pha đấu tay đôi: Hậu vệ trái gửi lời nhắn mạnh mẽ đến Ten Hag
  • Vừa tái xuất, Timber đã lập siêu phẩm
  • Gullit: “Thật đáng xấu hổ cho Chelsea”
  • Man United gửi đề nghị 'siêu khủng' đến hậu vệ đẳng cấp
  • Tương lai Xavi chuẩn bị được làm rõ
  • Man City sẽ trượt chân?
  • 'Lính đánh thuê' Barca ngồi ngoài 9 tháng
  • Chuyên gia cảnh báo ngọc quý Man United
  • Laporta nhắm 3 HLV mang "DNA Barca"
  • Pochettino: "Tôi không phải là bác sĩ"
  • Pochettino tại vị, Arteta khẳng định 1 câu về tương lai của Chelsea
  • Ancelotti vỗ về thần đồng Thổ Nhĩ Kỳ
  • Casemiro thừa nhận sự thật gây choáng về Maguire
  • Mourinho tiết lộ cách đánh bại Man City của Pep
  • Chốt 8 đội vào tứ kết châu Á, rõ địch thủ tiềm tàng của U23 Việt Nam
  • Pochettino được khuyên 'trảm' Jackson
  • Chelsea muốn chiêu mộ lại sao mai Cobham
  • Arteta: “Pochettino giống như 1 người cha với tôi”
  • Đội hình tiêu biểu La Liga 2023/24
  • Mourinho nêu yêu cầu duy nhất cho CLB tiếp theo
  • Bellingham hay De Bruyne - Ai mới là tiền vệ công xuất sắc nhất?
  • Đã đến lúc Liverpool bán Mohamed Salah
  • U23 Việt Nam đã có 'cặp sen đầm' lý tưởng?
  • 3 cái tên Xavi tin sẽ giúp nâng tầm Barca
  • Liverpool cử tuyển trạch viên xem giò mục tiêu Arsenal
  • Tuchel quan tâm đến Man United
  • Modric bắn tín hiệu cho Real
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất Premier League vòng 33
  • M.U gia nhập cuộc đua 120 triệu euro
  • Cole Palmer vắng mặt, Mauricio Pochettino "khích tướng" cầu thủ Chelsea
  • Barca mở lại đàm phán trói chân công thần
  • Gabriel Magalhaes tiết lộ cách kết hợp cùng Saliba
  • NÓNG! Arsenal sẵn sàng rao bán số 10
  • Ten Hag bắt đầu quá trình "thử việc" tại Man Utd
  • Chelsea - Conte: Người xưa đã quên ngày xưa!

    11:25 Thứ năm 01/03/2018

    BongDa.com.vn Xin mượn tựa sách mới nhất của nhà văn Anh Khang để nói về mối quan hệ giữa Chelsea và HLV Antonio Conte. Có lẽ mối lương duyên này nên sớm kết thúc.

    Đâu rồi những tháng năm rực rỡ?

    Đến Chelsea năm 2016 và giành ngay chức vô địch Ngoại hạng Anh ngay mùa đầu tiên. Ông làm Diego Costa trở thành tay săn bàn tuyệt vời, ông tạo nên nguồn cảm hứng sử dụng 3 hậu vệ tại Anh. Cuối mùa giải chẳng CĐV nào quên được khoảnh khắc Antonio Conte đội chiếc vương miệng trên đầu và cười chào khán giả.

    Chelsea - Conte: Người xưa đã quên ngày xưa! - Bóng Đá

     Những vinh quang cùng Chelsea giờ đây chỉ là chuyện đã từng.

    Cứ ngỡ như những ngày tháng tiếp theo của ông tại London sẽ đẹp như những giấc mơ. Nhưng tất cả những điều đẹp đẽ ấy giờ đây đều được gắn với hai chữ "đã từng." Mọi thứ chỉ là quá khứ tươi đẹp nhất, rực rỡ nhất của Conte và Chelsea. Họ từng có nhau, từng yêu thương nhau nhưng giờ đây còn lại gì?

    Nội bộ lũng loạn khi thủ môn Thibaut Courtois lên tiếng hỏi xoáy thầy mình rằng vì sao ông lại thấy người bạn đồng hương của anh là Eden Hazard? Đến lúc này chẳng còn một cậu học trò nào ủng hộ Conte nữa cả. David Luiz chấp nhận dự bị chứ không khuất phục Conte hay Eden Hazard và Willian mãi ghim chiến lược gia người Italia vào tâm vì dám đẩy công thần Costa ra đường.

    Chelsea - Conte: Người xưa đã quên ngày xưa! - Bóng Đá

     Hãy ra đi để bảo toàn nụ cười trên môi!

    Mâu thuẫn lớn nhất là Conte dám công khai bật lại BLĐ và nhiều lần cãi tay đôi với Roman Abramovich. Chính những tính toán chiến thuật của từng trận đấu từ Conte, fan Chelsea cũng dần ngộ ra rằng ông đang chống đối âm thầm BLĐ. Cố chấp cho tân binh Giroud dự bị để dùng một Morata đang sa sút phong độ.

    Cho bộ đôi Hazard và Willian cày ải liên tục dù biết rằng các đội bóng khác đã bắt bài chiến thuật của ông. Conte đang muốn gửi thông điệp đến ông chủ người Nga rằng The Blues thiếu nhân lực nên dù có cố gắng cũng phải chấp nhận dùng những con người cũ để bị bắt bài.

    Chấp nhận để Chelsea thua nhằm phản đối giới chủ và chỉ ra những sai lầm trong chuyển nhượng. Một kẻ cố chấp đang lấy cái sai để chứng minh kẻ khác không đúng để rồi tập thể ngày càng đi lùi. Xin thưa, ngài Conte, hãy dừng lại đi vì ông không thể nào níu giữ được tình cảm của BLĐ dành cho ông như ngày xưa được nữa đâu. Bởi tất cả giờ đâu chỉ là quá khứ!

    Chia tay văn minh

    Khi hai người chia tay, ai nói ra những lời cay độc nhất thì chứng tỏ người ấy yêu nhiều đến dường nào. Conte đang là người điên cuồng lao vào những cái sai để chứng minh rằng ông đúng vì tâm huyết bỏ ra cho Chelsea quá lớn khiến vị chiến lược gia này nuối tiếc.

    Chelsea - Conte: Người xưa đã quên ngày xưa! - Bóng Đá

     Chia tay nhau thôi vì người xưa đã quên ngày xưa lâu rồi.

    Nhưng có lẽ chân tình không bao giờ níu giữ được duyên phận. Giờ đây là lúc Conte và Chelsea nói lời chia tay một cách nhẹ nhàng và văn minh nhất. Một khi đi đến cuối cùng của mối quan hệ, mọi mâu thuân chất chồng thì việc ra đi nhẹ nhàng là điều cần thiết.

    Bỏi Conte có nói gì hay làm gì vào lúc này thì cũng sai cả. Chẳng ai hiểu ông và đủ kiên nhẫn để cảm thông với ông nữa. Giống như một cuộc tình khi đã đến hồi kết thì có cố chứng minh rằng mình đúng thì cũng vô dụng. Nếu sai thì chẳng cẩn minh chứng, Conte ạ!

    Dù có hậm hực hay oán hận gì thì chỉ như cách đổ dầu vào lửa. Đã đến lúc ra đi để bảo toàn quá khứ đẹp đẽ. Điều quan trọng nhất mà Conte có lúc này chính là hào quang cũ. Ông hãy ra đi đễ giữ trọn ký ức đẹp đó thì tốt hơn cho cả đôi bên.

    Có lẽ những góc khuất và nỗi hận ở hiện tại đã quá lớn khiến người trong cuộc mờ lý trí. Nhưng những gì trong quá khứ đủ đẹp để các CĐV nhớ mãi. Chia tay văn minh là rời đi cùng ký ức vì ngay ở hiện tại, người xưa đã quên ngày xưa mất rồi!

    Trang Ý - BongDa.com.vn - TTVN | 11:25 01/03/2018
    Chia sẻ

    Loading...