MỚI NHẤT :
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Châu Âu rục rịch vì "Messi Nhật" đủ 18 tuổi

    11:08 Thứ tư 05/06/2019 | 1

    BongDa.com.vn 2 ông lớn Manchester City và Real Madrid hiện đang theo dõi rất sát tài năng trẻ đang lên của bóng đá Nhật Bản - Takefusa Kubo.

    Takefusa Kubo vừa chính thức bước sang tuổi 18 vào ngày hôm qua, và hiện đang nhận được khá nhiều sự quan tâm từ các đội bóng lớn như Man City và Real Madrid.

    Man City đại chiến Real Madrid vì

     Takefusa Kubo đã đủ 18 tuổi và hoàn toàn có thể trở lại châu Âu thi đấu.

    Takefusa Kubo là một tài năng trẻ trưởng thành từ lò đào tạo của Barcelona. Tuy nhiên cầu thủ trẻ người Nhật đã buộc phải rời khỏi học viện của các nhà đương kim vô địch La Liga vào năm 2015, sau khi đội bóng này bị cáo buộc vi phạm các chính sách chiêu mộ cầu thủ trẻ.

    Sau đó Takefusa Kubo đã trở lại Nhật thi đấu cho FC Tokyo, và từ đó biệt danh "Messi Nhật" cũng đã bắt đầu được nhắc đến nhiều hơn. Ở Kubo, tuy sở hữu vóc dáng nhỏ con, nhưng Kubo vô cùng nhanh nhẹn và linh hoạt trong các tình huống xử lý bóng, cùng khả năng phối hợp với các đồng đội rất tốt.

    Việc lúc này đã đủ 18 tuổi, Kubo hoàn toàn đủ điều kiện để có thể tự do trở lại Châu Âu thi đấu và đó cũng đang là điều mà Man City và Real rất chờ đợi.

    Theo truyền thông tại Tây Ban Nha, Barcelona tuy đánh giá cao tài năng của Kubo nhưng hiện không có ý định tái hợp với cầu thủ này.

    Trong quá khứ, bóng đá châu Âu cũng đã từng chứng kiến dấu ấn của không ít cầu thủ đến từ Xứ Sở Mặt Trời Mọc, trong đó nổi bật nhất có thể kể đến những cái tên như Shinji Kagawa, Keisuke Honda hay Hidetoshi Nakata.

    Video tài năng của Takefusa Kubo.

    Kỳ Anh | 10:55 05/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...