MỚI NHẤT :
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Chật vật thắng Thái Lan, Australia đặt hết vận mệnh vào tay Nhật Bản

    21:05 Thứ ba 05/09/2017

    BongDa.com.vn Trước sự kiên cường của Thái Lan, mục tiêu ghi nhiều bàn thắng để gia tăng hiệu số của Australia đã thất bại.

    Trước lượt đấu cuối cùng, Australia đang đứng thứ ba tại bảng B có cùng 16 điểm so với đội xếp nhì Ả Rập Saudi nhưng kém hiệu số bàn thắng thua (+4 so với +6). Vì thế nhiệm vụ của Tim Cahill và các đồng đội không chỉ là giành chiến thắng trước Thái Lan mà còn phải ghi thật nhiều bàn để tạo áp lực hiệu số lên Ả Rập Saudi, đội sẽ có trận đấu khó khăn trước Nhật Bản.

    Hiểu được điều trên, Australia đã tung ra sân đội hình 3-4-3 thiên về tấn công. Tuy nhiên, trước sự kiên cường của đại diện đến từ Đông Nam Á, đội chủ nhà dù tạo ra rất nhiều cơ hội trong hiệp một nhưng không thể ghi được bàn thắng.

    Australia vs Thái Lan - Bóng Đá

     

    Phải đến phút 69 của hiệp hai, những nỗ lực của Australia mới được đền đáp bằng pha làm bàn của Tomi Juri. Tiếp đà hưng phấn, đội chủ nhà liên tục gây sức ép, tìm kiếm thêm những bàn thắng để gia tăng hiệu số. Thế nhưng, bất ngờ đã xảy ra. Khi đồng hồ điểm phút 82, tiền về Pokklaw Anan của Thái Lan khiến khán đài sân AAMI Park chết lặng với bàn thắng san bằng tỉ số 1-1.

    May mắn cho Australia, ngôi sao đang thi đấu tại Bundesliga Mathew Leckie đã tỏa sáng đúng lúc đem về bàn thắng quý hơn vàng cho đội nhà 4 phút sau đó. Trận đấu kết thúc với tỉ số 2-1, Australia tạm thời vươn lên vị trí thứ hai trên BXH. Tuy nhiên, họ sẽ phải trông đợi sự giúp đỡ rất nhiều từ Nhật Bản để bảo toàn vị trí này. Chỉ cần đội tuyển xứ mặt trời mọc để thua tối thiểu trước Ả Rập Saudi, Australia sẽ rơi xuống thứ 3 và phải tìm kiếm cơ hội đến Nga bằng chiếc vé play-off. Trận đấu giữa Ả Rập Saudi và Nhật Bản sẽ diễn ra vào lúc 00h30 rạng sáng mai.

    Thành Đạt - Thể thao Việt Nam | 20:45 05/09/2017
    Chia sẻ

    Loading...