MỚI NHẤT :
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Chàng trai tỉnh lẻ Thái Lan chinh phục đội bóng Anh

    19:04 Thứ tư 23/03/2016

    Số lượng cầu thủ Đông Nam Á được trao cơ hội ra nước ngoài thi đấu chỉ đếm trên đầu ngón tay, trường hợp của thủ môn trẻ người Thái Lan thật sự đáng tự hào.

    Số lượng cầu thủ Đông Nam Á được trao cơ hội ra nước ngoài thi đấu chỉ đếm trên đầu ngón tay, vì vậy, trường hợp của thủ môn trẻ Krisanawat Kongkot thật sự đáng tự hào.

    Chàng trai tỉnh lẻ Thái Lan chinh phục đội bóng Anh
    Krisanawat Kongkot (trái) được sang Anh tập luyện cùng lò đào tạo QPR. Ảnh: Internet.

    Vượt qua nhiều đối thủ khác, thủ môn Krisanawat Kongkot đến từ tỉnh Surat Thani thuộc miền nam của Thái Lan đã trở thành cái tên duy nhất được chọn giữ lại tập luyện ở lò đào tạo CLB Queens Park Rangers (QPR) tại Anh.

    Trước đó, chàng trai 16 tuổi này cùng với người đồng hương Weerapat Kaewwongsa tập ở học viện QPR theo chương trình “Air Asia-QPR Coaching Clinic Tour”. Đây là sự kiện do hãng hàng không AirAsia và QPR FC tổ chức và diễn ra tại London (Anh) từ ngày 2 tới 9/3.

    Tháng 12 năm ngoái, có khoảng 80 cầu thủ trẻ khắp đất nước chùa vàng tham gia vào cuộc thi tuyển chọn tài năng của chương trình “Air Asia-QPR Coaching Clinic Tour” dưới sự theo dõi của các HLV QPR. Những gương mặt nào xuất sắc sẽ được lựa chọn và cho sang Anh tập luyện, cũng như thi đấu với đội bóng thuộc lò đào tạo trẻ của đội bóng xứ sương mù.

    Suốt quá trình tuyển chọn, những HLV cẩn thận theo dõi nỗ lực tập luyện của các cầu thủ, đồng thời ghi hình những gì họ thể hiện và sau đó chỉ dạy cho từng người cần phải cải thiện những kỹ thuật cũng như kỹ năng nào. Lúc này, thủ môn Krisanawat trở thành một trong số ít những cái tên lọt vào “mắt xanh” các HLV ở lò đào tạo QPR nhờ tài năng vượt trội, theo đó, giành tấm vé sang Anh.

    Được biết, tiền đạo cánh Weerapat Kaewwongsa cũng được trao cơ hội, tuy nhiên, không để lại nhiều ấn tượng như Krisanawat trong quá trình tập luyện nơi đảo quốc sương mù. Cả hai đều là thành viên của học viện Chainat Hornbill FC ở miền trung tỉnh Chai Nat, nơi quy tụ nhiều tài năng khắp mọi nơi trên đất nước Thái Lan tham gia tập luyện.

    Chia sẻ sau khi được nhận vào học viện QPR, Krisanawat không giấu được sự phấn khích. Chàng thủ môn trẻ nói: “Tôi rất thích thú và tự hào khi được chọn và có cơ hội chơi bóng ở học viện QPR. Tôi sẽ nỗ lực hết sức mình.”

    Trong khi đó, người đứng đầu chương trình bóng đá quốc tế của QPR, Martino Chevannes cũng hết lời khen ngợi thủ môn trẻ này. “Các HLV thủ môn rất ấn tượng với chàng trai trẻ người Thái. Cậu ta thích nghi rất nhanh với trận đấu và tham gia vào nhiều tình huống nóng. Điều đó giúp Krisanawat có thêm nhiều sự tự tin,” ông Martino Chevannes cho biết.

    Thời tiết ở Anh vào tháng 3 rất lạnh. Điều đó trở thành rào cản lớn ảnh hưởng đến màn trình diễn các cầu thủ châu Á. Krisanawat cũng thổ lộ bản nhân như chết cóng do đặc thù của vị trí thủ môn không di chuyển nhiều. Tuy nhiên, thời tiết khắc nghiệt không làm chàng trai tỉnh lẻ Thái Lan nhụt chí.

    Trong trận giao hữu giữa đội trẻ của QPR và đội bóng địa phương Wealdstone FC, Krisanawat dù chỉ được ra sân trong hiệp 2 nhưng vẫn thi đấu rất tốt. Đội của anh thua 0-5 sau 45 phút đầu tiên, tuy nhiên, Krisanawat giữ sạch lưới suốt thời gian còn lại. Đáng chú ý, ông Chevannes còn cho biết thủ thành người Thái từng chơi suốt 90 phút ở một trận khác, điều không phải lúc nào cũng xảy ra với cầu thủ Đông Nam Á.

    Chàng trai tỉnh lẻ Thái Lan chinh phục đội bóng Anh
    Không có nhiều cầu thủ Đông Nam Á có cơ hội được QPR giữ lại tập luyện như Krisanawat (hàng ngoài cùng bên tay trái). Ảnh: Internet.

    Theo đánh giá của ông Chevannes, thủ môn Krisanawat luôn tỏ ra khiêm tốn và có tinh thần học hỏi. Dù vấp phải khó khăn về ngôn ngữ, song Krisanawat luôn biết cách giao tiếp với các đồng đội. Khi cần có bóng, anh chỉ nói đơn giản “thủ môn”. Suốt thời gian tập luyện trên đất Anh, người gác đền này còn được giáo huấn nhiều bài học về tình đồng đội.

    Từ bước đệm như trong mơ này, Krisanawat hứa hẹn còn tiếp tục phát triển và ngày anh đứng trong khung gỗ đội tuyển quốc gia có lẽ không còn xa.

    Nguyên Trí - Zing.vn
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...