MỚI NHẤT :
  • Man Utd tăm tia ngôi sao 52 triệu bảng
  • Đội nhà gây thất vọng, sao trẻ Chelsea vẫn lạc quan
  • 'Arsenal giờ là CLB hoàn chỉnh, sẽ hạ Man City 2-1'
  • Palmer thất vọng với tuyển Anh
  • CHÍNH THỨC! Arsenal "trói chân" thành công thần đồng
  • Chelsea có cơ hội chiêu mộ sao Ligue 1
  • Julio Baptista khuyên Zidane đến Man United
  • Eric Garcia xác nhận kế hoạch trở lại Barcelona
  • Real ra quyết định với Reece James
  • Barca chốt 3 ƯCV thay thế Xavi
  • Arsenal săn đón 'quái vật' nơi hàng công Ajax
  • Sandro Tonali tiếp tục bị FA "sờ gáy"
  • David Ornstein dự đoán chân sút 100 triệu bảng sẽ đến M.U
  • Rio Ferdinand "nhận sai" với hậu vệ của Manchester United
  • Man United nhắm siêu dự bị của Real Madrid
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • Chán bóng đá, “Chủ tịch điên” bán Sampdoria với giá rẻ không ngờ

    16:46 Thứ năm 01/08/2019 | 2

    BongDa.com.vn Sau Fiorentina, thêm 1 đội bóng tại Serie A chuẩn bị tiến hành “đổi chủ” khi mùa giải 2019 – 2020 đã sắp bắt đầu.

    Sampdoria đã trải qua mùa giải 2018 – 2019 với nhiều thăng trầm. Họ từng đánh bại hàng loạt “ông lớn” như Napoli, AC Milan và tiến gần đến việc giành được 1 tấm vé dự cúp châu Âu. Tuy nhiên, trong những thời điểm quan trọng, Blucerchiati lại hụt hơi và chỉ kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 9.

    Sampdoria bị rao bán - Bóng Đá

     Chủ tịch Massimo Ferrero của Sampdoria.

    Nhằm chuẩn bị cho mùa giải mới, Sampdoria đã có sự thay đổi lớn trên băng ghế huấn luyện. Marco Giampaolo đã rời Luigi Ferraris sau những mâu thuẫn với Chủ tịch Massimo Ferrero. Không mất quá nhiều thời gian, Blucerchiati đã tìm được cái tên để thay thế, đó là Eusebio Di Francesco. Sự xuất hiện của vị chiến lược gia 50 tuổi đã tạo nên cú hích rất lớn đối với tinh thần của Fabio Quagliarella cùng các đồng đội, bởi tài năng của cựu thuyền trưởng AS Roma là điều không ai có thể phủ nhận, đặc biệt là sau chiến tích đưa Giallorossi lọt vào bán kết UEFA Champions League 2017 – 2018.

    Tuy nhiên, điều bất ngờ đã xảy ra. Giữa thời điểm các đội bóng đang gấp rút hoàn thành công tác chuyển nhượng, Chủ tịch Massimo Ferrero lại có ý định bán Sampdoria. Theo Il Secolo XIX, Ferrero đã tiết lộ với Chủ tịch Serie A rằng ông sẽ nhượng lại Blucerchiati với giá chỉ 140 triệu euro. Nhiều khả năng, ông chủ tiếp theo của Sampdoria là Gianluca Vialli, cựu cầu thủ từng ghi dấu ấn tại Luigi Ferraris trong giai đoạn 1984 -1992.

    *Màn trình diễn của Joachim Andersen tại Sampdoria:

     
    Faro | 16:30 01/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...