MỚI NHẤT :
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Champions League: Khi bóng đá không có khái niệm thương hại!

    15:29 Thứ năm 23/11/2017

    BongDa.com.vn Những đội bóng được kỳ vọng là "ngựa ô" tại Champions League 2017/18 đang dần gục ngã tại vòng bảng. Một lần nữa bóng đá chứng minh rằng: thương hại luôn là tình cảm xa xỉ!

    Từ Qarabag được xem là "cổ tích", RB Leipzig được ví như "ngựa ô" đến sự mong chờ AS Monaco có làm nên lịch sử chăng? Đó là những câu hỏi cho những fan trung lập hoặc những ai không hiểu về tính quy luật khắc nghiệt của bóng đá đặt ra khi Champions League bắt đầu.

    Với túc cầu giáo, câu trả lời là: đội bóng nào có tiềm lực về nhân sự, kinh tế và nhiều kinh nghiệm chinh chiến hơn thì mới chiến thắng nổi ở đấu trường châu lục tầm cao như Champions League được.

    Champions League: Bóng đá không có khái niệm thương hại! - Bóng Đá

     Qarabag vẫn chỉ alf đội bóng lót đường.

    Còn những đội bóng với biệt danh "ngựa ô" hay "hiện tượng" chẳng qua chỉ để tăng phần hấp dẫn cho giải đấu mà thôi. Họ sẽ chẳng làm nên phép màu được.

    Với Qarabag, họ là  nhà vô địch Azerbaijan, một quốc gia châu Á đã lần đầu trong lịch sử giành quyền lọt vào vòng bảng Champions League. Tuy nhiên, liên đoàn bóng đá nước này lại gia nhập LĐBĐ châu Âu (UEFA) chứ không phải LĐBĐ châu Á (AFC).

    Họ vào vòng bảng Champions League năm nay nhờ thi đấu ấn tượng tại vòng loại. Họ đánh bại Samtredia ở vòng sơ loại thứ 2, thắng FC Sheriff ở vòng sơ loại thứ 3. Ở vòng play-off, họ gặp Copenhagen (Đan Mạch) và vượt qua bằng bàn thắng sân khách.

    Ngoài ra, họ còn đại diện cho nhóm người Aghdam và Nagorno-Karabakh, từng là dân tị nạn chiến tranh. CĐV của họ nhìn vào Qarabag như thể một niềm an ủi để tạo niềm vui cho những tháng ngày cơ cực của cuộc sống lầm than. Nhưng khi đến vòng bảng Champions League năm nay họ không thể thắng nổi trận nào. Cùng lắm là hai trận hòa với Atletico Madrid thì đã được xem là thành công.

    Vậy thì những fan trung lập mong đợi gì vào câu chuyện "cổ tích" mang tên Qarabag nữa đây? Ngoài đội bóng này còn có RB Leipzig. Họ đang là hiện tượng của Bundesliga từ năm ngoái đến năm nay. Họ giành vé dự Champions League bằng sự quả cảm và tinh thần chiến đấu của toàn đội. 

    Champions League: Bóng đá không có khái niệm thương hại! - Bóng Đá

     RB Leipzig đang rơi vào cảnh khó tại lượt trận cuối Champions League.

    Nhưng tại vòng bảng năm nay, vé đi tiếp vào vòng 16 đội của Leipzig đang rất mong manh. Lượt trận cuối họ gặp một Besiktas đầu bảng thì vẫn chưa thể chắc chắn rằng đại diện của Đông Đức có được tấm vé đi tiếp hay không. Nhìn về chặng đường tại vòng bảng của đội bóng Đông Đức này cũng chẳng có gì nổi bật. Họ chỉ thắng 2, hòa 1, thất bại 2 trận và bị thủng lưới 9 bàn.

    Có lẽ giấc mơ tiến sâu vào đấu trường châu Âu của Leipzig có phần mong manh. Thời khắc sự thật đã đến, "ngựa ô" cũng chỉ mãi là ngựa ô và không thế tạo nên bất ngờ.

    Và cuối cùng là Monaco. Đội bóng từng được ví như là những câu chuyện cổ tích có thật, nay cũng chia tay ngậm ngùi tại vòng bảng Champions League. Mùa vừa rồi, Monaco được mệnh danh là "cơn gió lạ" khi có mặt tại bán kết Champions League 2016/17.

    Champions League: Bóng đá không có khái niệm thương hại! - Bóng Đá

     Monaco đã hết phép màu.

    HLV Leonardo Jardim đã từng tự hào: "Đội bóng của chúng tôi đã quen chơi thứ bóng đá có sẵn trong ADN và sẽ không thay đổi. Monaco muốn duy trì động lực đó". Nhưng đó là lúc đội bóng xứ Công quốc còn có bộ đôi song sát Kylian Mbappe và Radamel Falcao.

    Giờ đây Monaco mất Mbappe vào tay PSG, chỉ còn một mình Falcao "gánh team" nên không thể kỳ vọng họ viết nên một câu chuyện đẹp như mùa giải năn ngoái. Chính sai lầm chuyển nhượng đã khiến Monaco không còn giữ được vị thế của mình như mùa trước. Tại vòng bảng Champions League mùa này, Monaco không thể có được một chiến thắng nào và bị thủng lưới 11 bàn.

    Những kỳ vọng vào một kịch bản đẹp như mơ cho những đội bóng được xem là "ngựa ô" chỉ có trong những thước phim hoặc vở kịch ngoài rạp hát. Bóng đá là cuộc đời, không phải phim và cũng chẳng phải mộng ảo. CLB nào có đủ kinh nghiệm, tiềm lực về nhân sự và chiến thuật tốt thì ắt sẽ đi tiếp trong một giải đấu lớn như Champions League.

    Đó là điều tất yếu! Nghe có vẻ mất hy vọng cho những CĐV trung lập luôn mong chờ các đội bóng "ngựa ô" làm nên kỳ tích. Thật vậy, bóng đá là toan tính và đấu trí đỉnh cao, không có chỗ cho lòng thương hại hoặc một niềm tin mù quáng vào một câu chuyện cổ tích nào cả! Hãy tỉnh mộng đi thôi!

    Trang Ý - BongDa.com.vn - TTVN | 13:55 23/11/2017
    Chia sẻ

    Loading...