MỚI NHẤT :
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Cha sao Man Utd làm HLV tuyển Hà Lan

    23:51 Thứ tư 01/07/2015

    Danny Blind – cha của hậu vệ Daley của Man Utd vừa được bổ nhiệm thay Guus Hiddink dẫn dắt ĐT Hà Lan.

    Danny Blind – cha của hậu vệ Daley của Man Utd vừa được bổ nhiệm thay Guus Hiddink dẫn dắt ĐT Hà Lan.

    Cha sao Man Utd làm HLV tuyển Hà Lan
    Vào ngày hôm qua 30/6, sau chưa đầy 1 năm lên dẫn dắt ĐT Hà Lan, HLV Guus Hiddink đã phải chia tay “cơn lốc màu da cam” do thành tích bết bát.

    Chỉ một ngày sau khi Guus Hiddink rời ghế nóng, LĐBĐ Hà Lan đã tìm được người thay thế. Theo đó, Danny Blind – cha hậu vệ Daley Blind của Man Utd đã được bổ nhiệm.

    Danny Blind đã ký vào bản hợp đồng 3 năm với LĐBĐ Hà Lan. Tuy vậy, mọi chuyện có thể kết thúc sớm hơn nếu như Danny Blind lặp lại thành tích không được mong đợi của Guus Hiddink.

    Mục tiêu trước mắt của Danny Blind là dẫn dắt ĐT Hà Lan giành vé tới Pháp tham dự VCK EURO vào năm sau.

    Trên BXH vòng loại EURO 2016 bảng A, Hà Lan đang đứng thứ 3 với 10 điểm, sau 2 đội đầu bảng Iceland và CH Czech.

    Trước khi được bổ nhiệm làm HLV tuyển Hà Lan, cha của hậu vệ Daley Blind dù chưa có nhiều kinh nghiệm huấn luyện. Song với 7 năm gắn bó cùng ĐT Hà Lan, Danny Blind tất nhiên vẫn được đặt nhiều kỳ vọng.

    Phát biểu sau khi bổ nhiệm Danny Blind, Giám đốc KNVB ông Bert van Oostveen chia sẻ: “Chúng tôi rất vui mừng rằng sau sự ra đi của Guus Hiddink chúng tôi đã rất nhanh chóng để tìm được người thay thế. Trách nhiệm của Danny rất nặng nề và chúc thành công”.

    Trong khi đó vị tân HLV tuyển Hà Lan phát biểu: “Cùng với đội ngũ nhân viên và các cầu thủ, tôi sẽ làm việc chăm chỉ để giúp đội đoạt vé tới vòng chung kết giải vô địch châu Âu vào năm tới”.

    Hiện tại, LĐBĐ Hà Lan cũng đang cân nhắc mời huyền thoại Marco Van Basten để làm “phó tướng” cho Danny Blind.

    Tổng hợp - Báo Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...