MỚI NHẤT :
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lỳ lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Cesc Fabregas và mối lương duyên chưa trọn với Camp Nou (P2)

    16:10 Thứ hai 12/03/2018 | 2

    BongDa.com.vn Thật khó tưởng tượng một cầu thủ ăn tập ở La Masia từ lúc bé đến khi thành danh như Cesc lại phải đối đầu với Barcelona nhiều đến vậy.

    Cesc luôn nhận được nhiều lời đồn đoán trở lại Catalunya để khoác áo CLB thuở ấu thơ mỗi mùa chuyển nhượng. Và điều mọi CĐV yêu đội bóng Đỏ - Lam hằng mong mỏi cuối cùng cũng đến, Fabregas rời Arsenal quay về Barcelona hè năm 2011 với bản hợp đồng trị giá 35 triệu bảng.

    Đây mới chính là mái nhà của Cesc. Ở mảnh đất Catalunya này, anh được sinh ra, học hành, luyện tập và phát triển trong vòng tay yêu thương của những đồng đội. Lập tức hội họp cùng những người bạn thân Gerard Pique và Lionel Messi, bộ 3 cùng quay ngược thời gian chơi lại những trò mà tất cả đều yêu thích như PlayStation hay bóng bàn. Cảm xúc chia sẻ trong ngày tái ra mắt Barcelona: “Thật tuyệt khi một lần nữa được chơi bóng ở đây. Tôi sẽ luôn trân trọng khoảnh khắc này. Xin cảm ơn tất cả vì đã cho tôi được sống lại những ngày tháng xưa cũ.”

     - Bóng Đá

     Fabregas trở về Camp Nou như ước nguyện.

    Khi còn là một cậu thiếu niên hồi năm 2001, ít ai biết rằng Cesc Fabregas đã phải chịu một nỗi buồn gia đình rất khó tả. Cha mẹ anh không cảm thấy hạnh phúc trong đời sống hôn nhân và phải đường ai nấy đi. Người mẹ Nuria đã từng gọi điện cho HLV Rodolfo Borrell, với mong muốn ông sẽ bên cạnh Cesc và hỗ trợ tâm lý cho chàng cầu thủ trẻ sau những vết sẹo tinh thần khó thể nào nguôi ngoai.

    Borrell liền đến gõ cửa phòng thay đồ đội I và yêu cầu một số ưu đãi đặc biệt từ đội trưởng Josep Guardiola. Ông trình bày với Pep về trường hợp của Fabregas với niềm tin rằng, chính Cesc sẽ kế nhiệm chiếc áo số 4 của huyền thoại Tây Ban Nha. Guardiola gật đầu tức khắc. Ông dành ngay một lời động viên cho sao trẻ: “Cesc thân mến, tôi hy vọng một ngày không xa cậu sẽ khoác trên mình chiếc áo số 4 và cùng Barcelona gặt hái những danh hiệu. Chúc cậu thành công và đạt được điều mình mong ước!”

     - Bóng Đá

    Sự nghiệp của F4 ở ngôi nhà cũ không mấy suôn sẽ.

    Tuy vậy ở Camp Nou, Fabregas lại không đạt thành công đúng như kỳ vọng. Anh chỉ dành được 1 La Liga và không dành được chiếc cúp bạc Châu Âu nào trong thời kỳ Barca đang quá no nê danh hiệu. Cesc ghi được 13 bàn trong hai mùa giải đầu. Tưởng chừng lối chơi của anh sẽ phù hợp với cách quản lý của bậc tiền bối Guardiola, nhưng thực tế anh phải rất đấu tranh để chen chân vào đội hình có sẵn bộ 3 tuyến giữa Xavi – Busquets – Iniesta. Fabregas được chỉ định đá cao hơn: hoặc cánh trái trong tam tấu hàng công, hoặc dưới dạng một số 9 ảo.

    Fabregas thi đấu khá tốt, nhưng có vẻ người yêu bóng đá nói chung lại không ưa anh. Thời gian chơi bóng ở Catalunya, Cesc phải rất áp lực để chiếm được cảm tình từ NHM. Còn nhớ trong trận bán kết Champions League với Bayern Munich, anh bực tức đáp trả sau những lời chửi bới từ phía đám đông: “Ừ! Hãy cứ tiếp tục lăng mạ tôi đi. Nhưng nên nhớ rằng: trận nào tôi chơi tệ thì 10 chiến binh xuất chúng kia cũng chẳng khá hơn đâu!”

    Kinh Luân - Bongda.com.vn - TTVN | 16:10 12/03/2018
    Chia sẻ

    Loading...