MỚI NHẤT :
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Celtic ra giá khủng, Man City quyết giữ "Messi nước Anh"

    09:56 Thứ ba 05/09/2017

    BongDa.com.vn Trong bài phỏng vấn mới đây với báo chí, huấn luyện viên trưởng Celtic, Brendan Rodgers tiết lộ nhà vô địch Scotland đã cố mua Patrick Roberts.

    Cầu thủ trẻ Patrick Roberts, người từng được giới truyền thông ví là "Messi nước Anh" đã tiếp tục rời Manchester City trong mùa giải năm nay, với điểm đến quen thuộc là CLB Celtic đang chơi tại giải VĐQG Scotland.

     - Bóng Đá

     

    Cầu thủ đến Celtic theo dạng cho mượn một 1 năm. Tuy nhiên, trước đó Rodger và BLĐ CLB đã cố thuyết phục Man City bán đứt cầu thủ với giá khủng, nhưng bất thành: "Chúng tôi đã đề nghị Manchester City 30 triệu bảng nhưng họ nói không. Họ không muốn bán."

    Năm nay 20 tuổi, Patrick Roberts từng gây ấn tượng lớn với giới chuyên môn khi còn chơi cho các lứa trẻ Fulham. Sau đó, Patrick Roberts gia nhập Man City từ CLB hạng dưới Fulham ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2015, với giá 12 triệu bảng. Tiền vệ trẻ sinh năm 1997 này được ví von là tiểu “Messi” của xứ sở sương mù.

    18 tháng trước, anh được Man City đem cho Celtic mượn và tỏa sáng rực rỡ trong màu áo Celtic (11 bàn, 19 kiến tạo sau 47 lần ra sân). Thậm chí, anh đã ghi bàn vào lưới Man City cho CLB Scotland ở Champions League.

    Sở hữu chiều cao 1m67, cùng phong cách thi đấu đặc biệt, Patrick Roberts cũng được hãng trang phục thể thao hàng đầu nước Đức adidas quy hoạch vào danh sách các cầu thủ có thể "kế nghiệp" Lionel Messi. Hiện tại, hợp đồng của cầu thủ với Man City còn thời hạn đến tháng 6/2020.

    Xem tài năng của Patrick Roberts:

    NT - Thể Thao Việt Nam | 10:36 05/09/2017
    Chia sẻ

    Loading...