MỚI NHẤT :
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Cecs Fabregas: "Việc cạnh tranh chức vô địch với PSG hiện tại là nhiệm vụ bất khả thi"

    20:10 Thứ bảy 13/04/2019 | 1

    BongDa.com.vn Cesc Fabregas đang thi đấu một mùa giải không còn mục tiêu tại AS Monaco và rất muốn được trở lại với những đấu trường lớn trong tương lai.

    Cesc Fabregas và Monaco đang trải qua một mùa giải đầy khó khăn, đội bóng công quốc từng có thời điểm nằm ở vị trí bét bảng tại Ligue 1 và trải qua đến ba đời HLV chỉ trong một năm. Đầu mùa giải, với thành tích bết bát của đội bóng, HLV trưởng Leonardo Jardim đã bị sa thải và lên nắm quyền đội bóng công quốc chính là "Đứa con của thần gió" Thierry Henry.

    Nhưng cũng giống như Jardim, sự bổ sung Henry cũng chẳng giúp ích được gì quá nhiều cho Monaco và một lần nữa họ phải nhờ đến HLV người Venezuela để cứu vãn cả mùa giải.

     - Bóng Đá

     Huyền thoại trưởng thành từ Monaco không thể cứu vãn phong độ quá tệ của đội bóng và mất việc ngay sau đó.

    Hiện tại, AS Monaco tạm xếp ở vị trí 17 trên BXH và hơn nhóm xuống hạng sáu điểm cùng bảy trận chưa đấu, tuy nhiên, cựu tiền vệ của Chelsea vẫn vô cùng lạc quan vào toàn đội và tin tưởng Monaco có thể kết thúc mùa giải năm sau với một vị trí trong top ba đội dẫn đầu cũng như đoạt tấm vé tham dự đấu trường Champions League.

     - Bóng Đá

     Những ngày cuối cùng tại Chelsea, F4 phải vật lộn với chấn thương và khi trở lại anh đánh mất phong độ.

    Cầu thủ người Tây Ban Nha gia nhập AS Monaco trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng khi không thể có một chân trong hàng tiền vệ của tân HLV Maurizio Sarri, sau đó anh đồng ý với bản hợp đồng gia nhập nhà vô địch nước Pháp mùa 2016-2017 sau năm mùa tại Stamford Bridge.

     - Bóng Đá

     Fabregas không phải mẫu cầu thủ ưa thích của HLV người Ý.

    Mới đây khi trả lời phỏng vấn trên tờ Goal, F4 đã nói về sự cần thiết khi tham dự Champions League và mong muốn được trở lại với giải đấu cao nhất Châu Âu vào mùa sau.

    "Tôi rất muốn được trở lại thi đấu tại Champions League, đó là giải đấu hàng đầu Châu Âu mà bất cứ cầu thủ hay đội bóng nào cũng cố gắng hết sức để có thể góp mặt."

    "Hiện tại, tôi nghĩ việc cạnh tranh chức vô địch nước Pháp với Paris Saint-Germain thật sự là một nhiệm vụ bất khả thi đối với tất cả các CLB khác tại Ligue 1, cho nên việc đặt mục tiêu góp mặt trong top ba đội dẫn đầu và tham dự Champions League có vẻ là sự lựa chọn thông minh hơn." Cesc chia sẻ.

     - Bóng Đá

     PSG vượt trội hoàn toàn so với phần còn lại của Ligue 1.

    Sau khi trải qua hơn ba tháng tại Monaco, Cesc Fabregas ra sân tổng cộng 10 lần cho đội bóng công quốc và có đến tám trận trong số đó, anh có tên trong đội hình xuất phát, đồng thời cầu thủ 31 tuổi đã có cho mình một bàn thắng tại giải đấu cao nhất nước Pháp.

    Nguyễn Kim Bằng | 20:00 13/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...