MỚI NHẤT :
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • CĐV Nam Định phá giấc ngủ cầu thủ TPHCM: Chỉ cảnh cáo!

    07:21 Thứ tư 29/06/2016 | 4| 2

    BongDa.com.vn Ban kỷ luật của VFF chỉ cảnh cáo BTC sân Thiên Trường vì không đảm bảo an ninh an toàn cho đội khách TPHCM khi để CĐV Nam Định quậy phá đội khách.

    dihvien

    CĐV Nam Định chạy xe vào nhà khách Tỉnh ủy rồi đốt pháo sáng uy hiếp cầu thủ CLB TPHCM. Ảnh: Đình Viên. 

    Lúc 13h00 ngày 25-6, đúng 4 tiếng trước khi trận đấu giữa Nam Định gặp CLB TPHCM diễn ra, một nhóm CĐV chủ nhà đã kéo đến nhà khách Tỉnh ủy đánh trống, hò hét và đốt pháo sáng với mục đích phá giấc ngủ trưa của đội khách và uy hiếp tinh thần cầu thủ đối phương. Hành vi gây mất trật tự này sau đó được báo chí phản ánh rất nhiều.

    Chiều ngày 28-6, Ban kỷ luật VFF đã có quyết định cảnh cáo BTC sân Thiên Trường vì không làm tốt công tác bảo đảm an ninh an toàn cho đội khách theo như quy định của điều lệ Giải bóng đá hạng nhất 2016. Theo điều 68 khoản 4 của Quy chế bóng đá chuyên nghiệp, ban kỷ luật VFF đã đưa ra quyết định nói trên và sẽ phạt nặng hơn nếu tình trạng này còn tái diễn.

    Khi đó, mặc dù đã nhận được tin báo từ đội khách nhưng BTC sân Thiên Trường đã không có mặt kịp thời do nhóm CĐV quá khích này rút lui rất nhanh. Tuy vậy nhưng BTC sân vẫn chủ động nhận trách nhiệm vì đã để chuyện không hay xảy ra với đội khách.

    Kết quả trận đấu là chiến thắng 1-0 nghiêng về đội khách TPHCM. Đây cũng là đội bóng đầu tiên ghi bàn trên sân Nam Định ở mùa giải 2016. Với 3 điểm có được, CLB TPHCM vươn hẳn lên vị trí dẫn đầu với 23 điểm sau 10 vòng đấu. Nam Định rớt xuống một bậc ở vị trí thứ 2 khi có 19 điểm và bị Viettel bám sát với 2 điểm ít hơn.

    Quang Thịnh - Thể thao Việt Nam | 07:20 29/06/2016
    Chia sẻ

    Loading...