Vừa qua, Tottenham đã thông báo việc hoàn tất chiêu mộ Tanguy Ndombele từ Lyon. Đây là thương vụ mang tính lịch sử của đội bóng thành London khi có mức giá lên tới 55.5 triệu bảng, kèm điều khoản có thể nâng bản hợp đồng lên thành 65 triệu bảng. Điều này đã biến tiền vệ người Pháp trở thành tân binh đắt giá nhất trong lịch sử chuyển nhượng của Gà Trống. Chứng kiến Tottemham có được chữ ký của Ndombele, không ít CĐV của Man Utd đã không giấu được sự thất vọng của mình. Năm 2022, Woodward sẽ tiếp tục điều hành vấn đề chuyển nhượng của Man Utd và đội bóng đang nhắm đến Ameobi mới, nhưng gặp khó khăn trong việc đàm phán, đang cố đưa Cafu trở lại để thay thế Bissaka khi cầu thủ này không xứng với mức giá 60 triệu. Còn Tottenham, thì vừa bán Ndombele với mức giá 150 triệu. Ndombele, Fernandes và Maguire không ký hợp đồng với chúng ta vì chúng ta có nhiều fan hơn, có lịch sử hào hùng hơn, mà là vì họ muốn ký với các đội bóng cung cấp cho họ cơ hội hơn để giành danh hiệu. Liverpool thì đang tiếp cận Pepe, Tottenham thì đã có Ndombele. Chúng ta bị bỏ xa thế nào rồi? Ndombele trông giống như cầu thủ rất lý tưởng dành cho chúng ta. Nếu chúng ta có thể có được Fernandes hay Tielemans thì không có gì, nhưng rõ ràng chúng ta cần phải tìm người thay Herrera. Mùa trước chúng ta không thể có Fabinho, mùa này là Ndombele, đó là chưa kể đến những Gundogan, Vidals, Silva,... 10 năm và vẫn còn tiếp kể từ khi Man Utd có được những tiền vệ giỏi. Chúng ta đã thấy được sự khác biệt về đẳng cấp khi Tottenham có được Ndombele, và Man Utd thì muốn có LongStaff. Làm sao Tottenham có thể chiêu mộ Ndombele với chỉ 60 triệu mà Man Utd lại mất tới 50 triệu cho Bissaka cơ chứ?
Kỳ Anh | 15:50 03/07/2019