MỚI NHẤT :
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • CĐV Malaysia giả mạo người Thái Lan để mua vé chung kết

    18:28 Thứ ba 29/08/2017

    Một người hâm mộ đội chủ nhà sử dụng mưu mẹo, sở hữu 5 tấm vé mà không mất công chen lấn xếp hàng.

    Trong cuộc săn vé xem chung kết bóng đá nam SEA Games 2017 đầy hỗn loạn và bế tắc, một cổ động viên người Malaysia nghĩ ra chiêu trò đầy mưu mẹo. Theo thông tin đăng trên tờ Siamsports (Thái Lan), anh chàng mặc chiếc áo có in quốc kỳ Thái Lan để giành quyền ưu tiên mua vé.

    Nhờ chiêu trò, chàng CĐV Malaysia mua được 5 tấm vé. Anh nói: "Chỉ cần sở hữu khuôn mặt của người châu Á và mặc quần áo giống người Thái. Sau đó nói: "sawadikappp" (xin chào - tiếng Thái Lan). Thế là xong!"

     - Bóng Đá

     CĐV Malaysia đóng giả người Thái Lan để mua vé.

    Theo tờ New Straits Times (Malaysia), vé cho CĐV chủ nhà được bán ở sân Shah Alam, địa điểm diễn ra trận chung kết còn vé dành cho CĐV đội khách được bán ở sân Melawati. Nắm bắt thông tin, CĐV người Malaysia đóng giả làm người Thái, di chuyển tới Melawati để mua vé mà không cần chen lấn trong đám đông hỗn loạn. Càng thuận lợi hơn khi người Thái Lan chính hiệu khá thờ ơ với bóng đá SEA Games. Mỗi CĐV đội khách được mua đến 5 vé.

    Giá vé trên thị trường chợ đen đã tăng từ năm tới 10 lần. Với mức giá gốc 21,2 ringgit (khoảng 115.000 đồng), vé qua tay cò được rao bán từ 120 đến 250 ringgit (640.000 đến 1,3 triệu đồng).

     - Bóng Đá

     Cảnh chen lấn hỗn loạn bên ngoài sân Shah Alam.

    Trước trận chung kết bóng đá nam tối nay 29/8, ban tổ chức quyết định không bán vé qua mạng, điều này buộc người dân phải đến tận sân Shah Alam mua vé. Kết quả hàng ngàn cổ động viên hành quân về bên ngoài sân Shah Alam, đem theo chăn chiếu, hành lý trực bên ngoài để "trực chiến" từ 10h tối 27/8. 

    Trận chung kết bóng đá nam SEA Games giữa U22 Malaysia và U22 Thái Lan bắt đầu lúc 19h45 tối nay. Trước đó, vào 15h30, U22 Indonesia và U22 Myanmar tranh HCĐ.

    Minh Anh | 14:18 29/08/2017
    Chia sẻ

    Loading...