MỚI NHẤT :
  • Khẳng định đẳng cấp anh cả ĐNÁ, Thái Lan sáng cửa vào tứ kết U23 châu Á
  • Thái độ của Garnacho trên sân tập, M.U sẵn sàng giật vé vào chung kết
  • Hủy diệt cả giải đấu, U18 M.U xuất sắc lên ngôi vô địch
  • Jim Ratcliffe ra tay gặp siêu cò, 3 bom tấn chờ nổ ở M.U
  • "U23 Việt Nam rơi vào bảng khá dễ thở"
  • Kane tươi rói chờ Arsenal; "Cơn lốc" Bayern xuất hiện
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Khi sự tàn nhẫn là liều thuốc cứu MU khỏi ma trận thất vọng
  • Hưởng ứng Shin Tae-yong, sếp lớn Indonesia đòi tố cáo trọng tài lên AFC
  • Liverpool chỉ biết ghen tị nhìn Arsenal và Man City
  • Cú hích trên sân tập; Arsenal tự tin chiến Bayern
  • TRỰC TIẾP Barca vs PSG: Bữa tiệc bàn thắng
  • Neymar hoàn toàn đối nghịch với Bale
  • HLV Velizar Popov: 'Mọi người đều biết đó là sự chuyên nghiệp nhưng họ không chấp nhận'
  • Liverpool nhận báo giá đá tảng trẻ Bundesliga
  • HLV Hoàng Anh Tuấn gửi 1 thông điệp đến U23 Việt Nam
  • Milan muốn giải cứu thảm họa Man United
  • Từ trò hề tại Chelsea đến drama giành penalty của Ronaldo, Neymar
  • Rabiot sẵn sàng gia nhập M.U với 1 điều kiện
  • Kane: “Bayern ở Champions League rất khác với Bundesliga”
  • Chơi thiếu người, Nhật Bản vẫn khiến Trung Quốc ôm hận ngày ra quân
  • Xác định danh tính kẻ phân biệt chủng tộc Tchouameni
  • Tin vui Odegaard
  • Barca nhắm cỗ máy quét của Bayern Munich
  • Pedri biết cách đánh bại PSG
  • “Arsenal nên chi tiền vì cậu ấy”
  • "Thời điểm hoàn hảo để Salah ra đi"
  • Arsenal và Liverpool đối mặt với thực tế đau đớn
  • Palace là điểm đến hấp dẫn của các tài năng từ Championship
  • Glen Johnson muốn Chelsea chiêu mộ Varane
  • Tuchel mạnh dạn dự đoán chiến thuật Arsenal
  • Những gương mặt tệ hại nhất vòng 32 Serie A: Lại là Allegri!
  • Watkins khó lòng giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất EPL
  • Đổi lịch AFF U19 Championship, Futsal Việt Nam rớt hạng
  • 3 câu hỏi trước trận Barca vs PSG
  • "Tôi đã huấn luyện 300 trận ở Premier League, đó là thất bại tệ nhất"
  • Man Utd nguy cơ toang mạnh
  • Jackson lần đầu lên tiếng sau drama tranh đá phạt đền
  • "Chúng tôi đã buộc Barca bán đi những ngôi sao đắt tiền"
  • Villa: Đội bóng không bao giờ khoan nhượng
  • CĐV Hải Phòng kể lại tai nạn kinh hoàng với pháo sáng

    13:38 Thứ tư 14/03/2018

    CĐV Nguyễn Văn Trung, một người hâm mộ nhiệt thành của đội bóng đất cảng kể lại tai nạn khiến anh phải trải qua 2 ca phẫu thuật ghép da ở Viện bỏng Quốc gia.

    Trận đấu tâm điểm của vòng 1 V-League 2018 giữa CLB Hà Nội FC và Hải Phòng đã kết thúc 2 ngày. Nhưng dư âm của nó để lại thì vẫn còn dai dẳng. Thứ mà người ta quan tâm nhiều nhất vào lúc này là hàng chục quả pháo sáng được thắp lên ở SVĐ Hàng Đẫy tối 11/03.

    CĐV Hải Phòng kể lại tai nạn kinh hoàng với pháo sáng - Bóng Đá

     Mỗi khi làm khách trên sân của CLB Hà Nội, khu vực khán đài CĐV Hải Phòng luôn đỏ rực màu pháo sáng. Ảnh: Tùng Lê.

    Tạm gác lại câu chuyện Ban kỷ luật VFF sẽ phạt ai, phạt như thế nào. Hãy lắng nghe một CĐV Hải Phòng, anh Nguyễn Văn Trung kể lại tai nạn kinh hoàng từng gặp với pháo sáng. 

    Cách đây hơn một năm, ngày 07/12/2016, đội tuyển Việt Nam chạm trán Indonesia trên sân vận động Mỹ Đình. Anh Nguyễn Văn Trung cùng đoàn CĐV Hải Phòng cũng có mặt tại sân Mỹ Đình để tiếp lửa cho HLV Hữu Thắng và các học trò ở trận đấu trước thềm AFF Cup 2016. 

    Anh Trung kể lại, trước khi vào sân anh nhận được quả pháo sáng từ một cổ động viên (CĐV) khác trong đoàn. Theo "kinh nghiệm", Trung đã tháo quả pháo, trong tư thế sẵn sàng đốt trước khi giấu kín trong người.

    "Khi Thành Lương chuyền bóng ra cho Văn Thanh ghi bàn ở cuối trận đấu. Vì quá vui sướng, tôi đưa tay vào trong túi để lấy quả pháo ra đốt. Nhưng do sơ suất đã túm vào đầu dây, khiến quá pháo được giật chốt và cháy ngay trong túi quần. Lúc đó tôi đã rất hoảng loạn, nhiệt độ quả pháo lên tới hàng nghìn độ C, đốt cháy da thịt mình. Có lẽ tôi sẽ chẳng thể nào quên được giây phút kinh hoàng đó", anh Trung kể lại. 

    CĐV Hải Phòng kể lại tai nạn kinh hoàng với pháo sáng - Bóng Đá

     Pháo sáng được ném xuống sân từ khu vực khán đài có nhiều CĐV Hải Phòng. Ảnh: Tùng Lê.

    Sau khi gặp tai nạn, anh Trung được các cổ động viên đi cùng đưa đi cấp cứu. Anh phải nằm ở Viện bỏng Quốc gia 1 tháng, với diện tích vùng da bị bỏng chiếm 16 % cơ thể. 

    "Tôi phải trải qua 2 ca phẫu thuật ở Viện bỏng Quốc gia. Lúc phẫu thuật, bác sĩ có dùng thuốc gây mê nên tôi không thấy đau gì cả. Nhưng quãng thời gian sau đó thì thật kinh khủng.

    Những tháng ngày trong viện, tất cả sinh hoạt cá nhân đều phải nhờ đến bố mẹ. Bên cạnh đó, chi phí chữa trị cũng rất cao. Đến giờ tôi vẫn cảm thấy rất có lỗi với gia đình vì 1 phút hồ đồ đó", anh Nguyễn Văn Trung, cổ động viên Hải Phòng kể lại kỷ niệm buồn cách đây hơn một năm, khi cổ vũ trận đấu đội tuyển Việt Nam vs Indonesia trên sân Mỹ Đình ngày 07/12/2016.

    Cho đến lúc này, sau khi bình phục hoàn toàn sức khỏe, anh Trung không từ bỏ mà vẫn tiếp tục "cháy" hết mình với tình yêu bóng đá dành cho CLB Hải Phòng nói riêng và các đội tuyển Quốc gia nói chung. Nhưng kỷ niệm hơn một năm trước vẫn luôn khiến anh ám ảnh mỗi khi có mặt trên các khán đài.

    "Tôi vẫn dành tình yêu bóng đá cho đất nước và quê hương Hải Phòng. Tôi vẫn thường đến sân xem đội Hải Phòng đá và cổ vũ nhiệt tình. Nhưng khi đứng cạnh CĐV sử dụng pháo sáng, tôi hay giật mình và theo phản xạ tự nhiên là chạy ra thật xa", Nguyễn Văn Trung nói. 

    Trước khi khép lại câu chuyện, CĐV đất cảng này mong lực lượng an ninh của sân Hàng Đẫy nói riêng và các sân thi đấu trên cả nước nói chung sẽ nghiêm khắc hơn. 

    "Lực lượng an ninh sân kiểm soát quá lỏng. Gần như họ để cho khán giả thoải mái mang pháo sáng vào sân, không có sự khám xét gì cả. Đó cũng là khe hở khiến pháo sáng bùng phát mỗi khi trận đấu CLB Hà Nội vs Hải Phòng diễn ra", CĐV Nguyễn Văn Trung kết thúc câu chuyện kèm lời gửi gắm tới Ban tổ chức giải, mong lực lượng an ninh siết chặt việc khám xét để CĐV không thể mang pháo sáng vào sân. 

    CĐV Hải Phòng kể lại tai nạn kinh hoàng với pháo sáng - Bóng Đá

     Sân Hàng Đẫy đối diện với án phạt vì để CĐV Hải Phòng thoải mái đốt pháo sáng ở vòng 1 V-League 2018. 

    Toàn Neymar | 10:43 14/03/2018
    Chia sẻ

    Loading...