MỚI NHẤT :
  • Atletico và Man Utd có động thái, Barca hưởng lợi
  • Sao U23 Việt Nam được bênh vực; HLV Indonesia 'nổ' vang trời
  • Emi Martinez đón nhận cơn thịnh nộ tại Pháp
  • Real mô phỏng Arsenal để đánh bại Man City
  • Crouch "dìm hàng" Salah
  • Arsenal chấm các tân binh cho 3 vị trí
  • Cựu cầu thủ Liverpool chỉ ra sai lầm của Klopp trước Atalanta
  • Sao U23 Việt Nam nói thẳng về tội đồ trận Kuwait
  • "Liverpool phải đứng dậy"
  • Van Dijk nói thẳng lý do khiến Liverpool dừng bước
  • NÓNG! Arsenal nhanh chóng chốt 2 tân binh
  • Chuyên gia giục sao PSV chọn Arsenal thay vì Real
  • “Thật hạnh phúc khi khiến Arsenal bị loại”
  • Newcastle cạnh tranh với Arsenal và Man United trên TTCN
  • Sao Man Utd khiến Ancelotti rơi nước mắt
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • "CĐV Everton không chấp nhận tôi và tất cả do Man Utd gây ra"

    22:32 Chủ nhật 09/09/2018

    BongDa.com.vn Cựu danh thủ Man Utd mới đây đã đưa ra lời chỉ trích đối với "Quỷ đỏ".

    Những fan hâm mộ lâu năm của Manchester United có lẽ đã thuộc lòng những danh thủ của "thế hệ 92" do đích thân chiến lược gia huyền thoại Sir Alex Ferguson đào tạo nên.

    Họ bao gồm Paul Scholes, Ryan Giggs, David Beckham, Nicky Butt và anh em nhà Neville. Tuy nhiên, đa số các danh thủ này, vì nhiều lý do khác nhau đã rời MU để tìm kiếm những thử thách mới.

    Trong đó, người em của cựu đội trưởng Gary Neville, Phil Neville đã chia tay "Nhà hát những giấc mơ" vào năm 2005 để gia nhập Everton với khoản phí chuyển nhượng 3 triệu bảng ở thời điểm ấy.

    Thời còn tung hoành ở Man Utd, hậu vệ sinh năm 1977 nổi tiếng với lối chơi cần mẫn, tinh thần thi đấu trách nhiệm, nền tảng thể lực dồi dào cùng khả năng tạt bóng nguy hiểm.

    Hai anh em Gary Neville và Phil Neville trong thời gian khoác áo Manchester United. 

    Trong 15 năm phục vụ "Quỷ đỏ", Phil Neville đã giành được 6 danh hiệu Premier League, 3 chiếc Cúp FA và 1 Champions League.

    Tuy nhiên, ở khoảng thời gian đầu khoác áo Everton, cựu danh thủ Man United cho biết anh gặp nhiều khó khăn chính vì nơi xuất thân của mình.

    Trả lời phỏng vấn tờ Sunday Express, Phil Neville chia sẻ: "Các cổ động viên không chấp nhận tôi khi chỉ sau một tháng gia nhập đội bóng, tôi đã được HLV David Moyes (chiến lược gia Everton giai đoạn 2002-2013) trao chiếc băng đội trưởng.

    Thời điểm đó, đáng ra tôi phải từ chối việc ấy nhưng không, tôi đã quá vội vàng. Theo lẽ thường, tôi phải chấp nhận một khởi đầu từ tốn và chờ đợi khoảng 6 tháng để mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn.

    Phil Neville chia sẻ về khoảng thời gian khó khăn ban đầu khi khoác áo Everton. 

    Tuy nhiên, HLV David Moyes đã đẩy nhanh tiến trình ấy và tôi quá vô tư tiếp nhận nó. Sau đó, tôi nhận ra tình hình trở nên không đơn giản. Các đồng đội không chấp nhận tôi, họ gọi tôi là "Con cưng của Huấn luyện viên" hay "Đệ tử của Moyes". 

    Mùa giải đầu tiên ấy trở nên cực kỳ căng thẳng. Đó cũng là lúc tôi ý thức được tầm quan trọng của vấn đề. Các cổ động viên không hoan nghênh tôi chỉ vì tôi là một người Manchester United.

    Sự việc trở nên xấu đi khi một số người bắt gặp tôi đến sân để xem MU thi đấu. Quá trình hòa nhập với đội bóng mới diễn ra khá lâu, đặc biệt nếu như bạn có xuất thân từ Man United.

    Thời gian ở Merseyside, tôi cũng không cảm thấy thoải mái với những trận derby tại đây, chúng thật căng thẳng. Với derby Manchester, truyền thông chỉ bắt đầu bàn tán về cuộc đối đầu trước 2 ngày, nhưng với Merseyside, chúng sớm hơn 1 tuần.

    Các cổ động viên không ngừng đếm ngược thời gian theo kiểu còn 5 ngày, 4 ngày, 3 ngày,... và điều đó tạo áp lực khá lớn lên các cầu thủ".

    Phi Yến | 20:54 09/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...