MỚI NHẤT :
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Cầu thủ Việt Nam xuất ngoại – dấu hỏi cho sự thành công

    21:44 Thứ bảy 28/10/2017

    BongDa.com.vn Trong những ngày qua liên tiếp xuất hiện thông tin về việc các cầu thủ Việt Nam xuất ngoại. Và NHM có lý do để nghi ngờ về khả năng thành công của cầu thủ.

    Đội bóng cũ của Công Phượng là Mito Hollyhock tới Pleiku để chiêu mộ 1 cầu thủ của HAGL. Nào là Xuân Trường sau khi kết thúc hợp đồng ở Hàn Quốc sẽ chuyển sang châu Âu thi đấu. Thực hư các câu chuyện này ra sao thì chưa biết nhưng người ta có lý do để nghi ngờ về khả năng thành công của cầu thủ này nơi đất khách quê người.

    Thành công hạn chế

    Trong số các cầu thủ Việt Nam xuất ngoại từ trước đến nay, chỉ có 2 trường hợp được xem là ít nhiều gặt hái được thành công là Công Vinh và Xuân Nam.

    Trường hợp đầu tiên là tiền đạo Lê Công Vinh. Năm 2009, theo lời giới thiệu cùng lời bảo đảm của HLV Calisto, Công Vinh đã chuyển tới khoác áo CLB Leixoes ở giải VĐQG Bồ Đào Nha trong thời gian 3 tháng. Ở những trận đấu giao hữu đầu tiên, CV9 đã ghi được 2 bàn thắng trong các trận gặp Custóias và Padroense. Sau đó, Công Vinh được ra sân 2 lần trong màu áo đội một Leixoes và ghi được 1 bàn thắng vào lưới CLB Casa Pia.

     - Bóng Đá

     Công Vinh trong màu áo của CLB Consodale Sapporo.

    Tới tháng 07/2013, Công Vinh lần thứ 2 xuất ngoại sang Nhật Bản khoác áo CLB Consodale Sapporo theo dạng cho mượn có thời hạn 5 tháng. Ngay ở trận đấu chính thức đầu tiên cho Sapporo, tiền đạo này đã có kỷ niệm đáng nhớ với bàn thắng ở phút 16. Tổng cộng trong 5 tháng thi đấu tại Nhật, Công Vinh được ra sân 9 trận và ghi 2 bàn thắng.

    Trường hợp thứ hai là tiền đạo Nguyễn Xuân Nam. Mùa giải 2014, tiền đạo thuộc lò đào tạo Hà Nội T&T được chi viện cho SHB Vientiane thi đấu ở giải Lao Premier League. Ở giải đấu trên đất Triệu Voi, Xuân Nam gây ấn tượng khi ghi được 22 bàn thắng, xếp thứ 2 trong danh sách Vua phá lưới, qua đó giúp SHB Vientiane về đích hạng 3 chung cuộc

    Chủ yếu là “kiếp dự bị”

    Ngoài 2 trường hợp kể trên, phần lớn các cầu thủ Việt Nam sau khi xuất ngoại xong chủ yếu mài đũng quần trên băng ghế dự bị và tham gia các hoạt động bên lề.

    Năm 2001, theo một thỏa thuận hợp tác giữa CLB CATPHCM và CLB Lifan Trùng Khánh, tiền đạo số 1 của ĐT Việt Nam khi đó là Lê Huỳnh Đức đã chuyển sang khoác áo đội bóng Trung Quốc thi đấu tại C-League. Tuy nhiên, trong 4 tháng thi đấu ở giải VĐQG Trung Quốc, Huỳnh Đức không có nhiều cơ hội được ra sân và chỉ ghi được duy nhất 1 bàn thắng trong 4 lần khoác áo Lifan.

    4 năm sau, trong thời gian thụ án treo giò dài hạn ở Việt Nam, cựu trung vệ Lương Trung Tuấn đã chuyển tới khoác áo Cảng Thái Lan thi đấu tại Thai League 2005 nhằm duy trì phong độ. Cũng bị treo giò như Lương Trung Tuấn, tiền đạo Việt Thắng được gửi đến tập luyện tại Porto B (Bồ Đào Nha) - thi đấu ở giải hạng Nhì Bồ Đào Nha. Thế nhưng, chuyến đi này chủ yếu nhằm mục đích lách án phạt của VFF mà không mang lại hiệu quả về chuyên môn.

     - Bóng Đá

     Công Phượng được ra sân trong màu áo Mito Hollyhock tổng cộng 80 phút.

    Năm 2008, nhờ sự giới thiệu của nhà môi giới Mae Mua, tiền vệ Nguyễn Hữu Thắng đã sang thử việc tại giải nhà nghề Mỹ MLS trong màu áo L.A Galaxy. Tuy nhiên, cầu thủ này không gây được ấn tượng với Ban huấn luyện CLB của Mỹ và đành phải “khăn gói” quay trở về V-League.

    Gần đây nhất, 3 cầu thủ ưu tú của lò đào tạo HAGL JMG là Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường cũng đã có những chuyến Đông du trong các năm 2016 và 2017. Tuy nhiên ở những quốc gia có nền bóng đá phát triển hơn hẳn Việt Nam như Nhật Bản và Hàn Quốc, cả 3 đều đã không thể hiện được gì nhiều và số lần được ra sân cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

    Năm 2016, Công Phượng được ra sân trong màu áo Mito Hollyhock tổng cộng 80 phút (1 lần đá chính, 4 lần vào sân thay người). Còn người đồng đội Tuấn Anh thậm chí còn không được ra sân 1 phút nào trong màu áo Yokohama FC ở J-League 2. Khá nhất là Lương Xuân Trường. Trong 2 năm chơi bóng ở xứ sở kim chi, tiền vệ người Tuyên Quang được ra sân 6 lần (4 lần trong màu áo Incheon United năm 2016 và 2 lần trong màu áo Gangwon năm 2017) với tổng số phút thi đấu là 361 phút.

    (Bạn đọc: Hà Phương)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn - TTVN | 21:10 28/10/2017
    Chia sẻ

    Loading...