MỚI NHẤT :
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Cầu thủ U19 Indonesia lo ngại gãy xương cổ sau vụ loạn đả

    18:10 Thứ hai 23/10/2017

    Cầu thủ trẻ Ricky Nova trở thành nạn nhân tiếp theo trong series bạo lực chưa thể tìm ra hồi kết của bóng đá Indonesia.

    Vụ bạo loạn khiến cầu thủ U19 Indonesia nhập viện khẩn cấp Bóng ma bạo lực tiếp tục hoành hành trên mặt sân cỏ xứ vạn đảo, lần này tại giải U19 Indonesia.

    Bóng ma bạo lực tiếp tục hoành hành trên mặt sân cỏ xứ vạn đảo, lần này tại giải U19 Indonesia. Phút bù giờ cuộc so tài giữa U19 Bali United và U19 Bhayangkara diễn ra cuối tuần qua, một cầu thủ đội khách có tình huống phạm lỗi rất thô bạo, bỏ bóng đá thẳng vào chân đối phương.

    Tức giận trước hành động rất thiếu fair-play, các cầu thủ Bali United lập tức lao tới. Nhưng khi còn chưa kịp “dạy dỗ” đối phương, các tài năng trẻ chủ nhà liên tiếp phải hứng chịu những đòn kung-fu từ phía đội khách.

    Ricky Nova trở thành nạn nhân kém may mắn nhất. Sau khi bất ngờ nhận cú gạt mạnh tay vào gáy từ đội trưởng U19 Bhayangkara, Reksa Maulana, tài năng trẻ này ngã sấp mặt xuống sân và tiếp tục va chạm mạnh vào người một số cầu thủ khác.

     - Bóng Đá

     Ricky Nova phải nẹp vùng cổ trước khi nhập viện khẩn cấp. Ảnh: Bolasport.

    Ôm đầu đau đớn nhưng Ricky không nhận được bất kỳ sự chăm sóc y tế nào ngay lúc đó. Phải tới khi vụ loạn đả được đội ngũ an ninh ngăn chặn, cầu thủ U19 Bali mới được sơ cứu và đưa lên xe cứu thương nhập viện khẩn cấp.

    Theo Bolasport, những chẩn đoán ban đầu lo ngại Ricky bị gãy xương cổ và có thể nguy hiểm đến tính mạng. Thông qua tài khoản Twitter, Bali United cũng đã xác nhận thông tin. “Sự cố ở cuối trận đấu với U19 Bhayangkara khiến Ricky Nova dính chấn thương nghiêm trọng và hiện được điều trị tại bệnh viện.”

    Bên cạnh Ricky Nova, một số cầu thủ khác của đội chủ nhà cũng dính đòn. Tài năng trẻ mang áo số 24 Dallen trong lúc vào ngăn cản cũng liên tiếp hứng chịu những cú đấm và đá từ cả thủ môn và đội trưởng đội khách, khiến anh này phải nhanh chân chạy thoát thân.

    Chứng kiến những hành động rất phi thể thao của U19 Bhayangkara, không ít người hâm mộ Indonesia đã vào các trang mạng xã hội của đội bóng này chửi rủa và yêu cầu lời xin lỗi chính thức từ CLB cũng như đội trưởng Maulana. Những người yêu mến thứ bóng đá sạch tại đất nước vạn đảo đang yêu cầu Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) cần mạnh tay trấn áp bạo lực hơn nữa nếu không muốn biến các sân cỏ nước này trở thành võ đài MMA.

    Thành Quảng | 13:12 23/10/2017
    Chia sẻ

    Loading...