MỚI NHẤT :
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • Thêm một đội bóng từ chối Henry
  • Cầu thủ Triều Tiên lạnh lùng trước ống kính truyền thông Việt Nam

    14:33 Thứ ba 04/10/2016 | 9| 1

    BongDa.com.vn Trưa ngày 4-10-2016, ĐT CHDCND Triều Tiên đã có mặt tại TP Hồ Chí Minh để chuẩn bị cho trận giao hữu gặp ĐT Việt Nam, trận đấu diễn ra vào lúc 18h00 ngày 06/10 trên sân Thống Nhất.

    IMG_6935

    Cầu thủ Triều Tiên có vẻ lạnh nhạt trước ống kính phóng viên. Ảnh: Quang Thịnh. 

    Theo lịch trình VFF cung cấp, chuyến bay của ĐT Triều Tiên sẽ đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất lúc 10h55 sau khi quá cảnh tại Singapore. Đúng 12h00, toàn bộ thành viên của đội bóng này đã hoàn thành thủ tục nhập cảnh và lần lượt có mặt tại ga đến. HLV Jorn Andersen và trưởng đoàn Chae là 2 người cuối cùng rời cửa đến.

    22 cầu thủ của ĐT Triều Tiên tỏ ra khá lạnh lùng khi tiến ra xe đưa đón được bố trí sẵn. Gần như không thấy cầu thủ nào nở nụ cười khi phóng viên chụp hình. Thậm chí, họ có vẻ không thích bị chụp ảnh. Tất cả đi thẳng ra chỗ tập trung rồi lên xe ngồi đợi HLV trưởng và trưởng đoàn làm thủ tục. Sau đó, chiến lược gia người Na Uy đã có buổi phỏng vấn ngắn với truyền thông Việt Nam:

    Ông Jorn Andersen cho biết: “Chúng tôi vừa quá cảnh tại Singapore trước khi đến TPHCM, thời tiết ở đây khá nóng. Các cầu thủ của tôi đang có trạng thái khá tốt sau 2 trận đấu trước Iraq và UAE. Tôi chưa biết nhiều về ĐT Việt Nam nhưng cũng như các đối thủ khác thì đây là trận đấu rất quan trọng. Đội tuyển của chúng tôi đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tập luyện chăm chỉ tại Triều Tiên trước khi đến đây.

    IMG_6951

     HLV Jorn Andersen (áo trắng) và trưởng đoàn Chae (giữa) nói chuyện cùng đại diện VFF ông D.V Lâm. Ảnh: Quang Thịnh.

    Cựu HLV từng đưa Mainz 05 thăng hạng Bundesliga được ghi nhận là HLV nước ngoài đầu tiên của ĐTQG Triều Tiên. Ông Andersen nhậm chức tháng 5-2016 và mới chỉ có 2 trận dẫn dắt đội bóng bí ẩn nhất hành tinh. Kết quả là Triều Tiên hòa 1-1 trước Iraq và thắng UAE 2-0, cả 2 trận đều diễn ra trong tháng 8-2016. Có chi tiết đáng chú ý là trước khi gặp Việt Nam, Triều Tiên đã có 2 trận giao hữu bị hủy bỏ chưa rõ lý do trước Iraq và Burkina Faso.

    Đối với các fan hâm mộ bóng đá kỳ cựu, Jorn Anderson không phải là cái tên xa lạ. Ông chính là cựu tiền đạo của ĐT Na Uy trong khoảng thời gian từ 1985 đến 1990 và từng là cầu thủ nước ngoài ghi bàn hàn đầu tại Bundesliga với 20 bàn trong màu áo CLB Eintracht Franfurt mùa bóng 1989/1990. Trên cương vị HLV ông từng làm trợ lý tại Borussia Monchengladbach và HLV của Austria Salzburg trước khi đến với Triều Tiên.

    Trên bảng xếp hạng của FIFA, ĐT Triều Tiên xếp hạng thứ 118, trong khi đó ĐT Việt Nam đứng thứ 141. Theo yêu cầu của trưởng đoàn đội bạn, Triều Tiên muốn có ngay buổi tập vào chiều tối ngày 4-10-2016 lúc 18h00 và được bố trí tại trung tâm Thành Long. Kế hoạch này hoàn toàn có thể thay đổi mà không cần báo trước. Trong khi đó, ĐT Việt Nam vẫn tập lúc 18h00 trên sân Thống Nhất.

    Quang Thịnh - Thể thao Việt Nam | 13:13 04/10/2016
    Chia sẻ

    Loading...