MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Cầu thủ Singapore hỗn chiến trên sân

    19:05 Thứ ba 14/11/2017

    Để giải quyết mâu thuẫn, cầu thủ của đội Singapore Armed Forces Sports Association (Safsa) và Yishun Sentek Mariners đã dùng đến nắm đấm, theo đó tạo ra vụ hỗn chiến dữ dội.

    Vụ việc trên xảy ra trong trận đấu thuộc giải National Football League (NFL) Division One vào tối chủ nhật (12/11) trên sân Jalan Besar. Cảnh sát phải vào cuộc để can thiệp, đồng thời trận đấu thuộc giải Singapore này cũng bị gián đoạn 15 phút. Tỷ số lúc đó là 3-2 nghiêng về cho Safsa.

    Cuộc hỗn chiến xảy ra sau khi cầu thủ Zulfadhli Suzliman khoác áo Yishun Sentek Mariner nhận thẻ đỏ trong hiệp 2. Lúc này, cầu thủ hai đội bắt đầu có lời qua tiếng lại. Sự việc lên tới đỉnh điểm khi những cái đầu nóng trên sân mất bình tĩnh và dùng nắm đấm để giải quyết mâu thuẫn.

    Cầu thủ Singapore hỗn chiến dữ dội trên sân Để giải quyết mâu thuẫn, cầu thủ của hai CLB tại Singapore đã lao vào ẩu đã dữ dội.

    Theo AFP, cầu thủ Safsa đã "xúc phạm" đến mẹ của Zulfadhli Suzliman. HLV Yakob Hashim dẫn dắt Sentek Mariner kể lại: "Zulfadhli nói với tôi rằng Nazirul đã chửi mẹ anh ta. Sau đó, Zulfadhli trả đũa bằng một cú đá và dẫn đến tấm thẻ đỏ. Còn Nazirul lại không nhận án phạt nào."

    Báo StratsTimes cho biết cảnh sát đã tiếp nhận vụ việc và sẽ điều tra vụ hỗn chiến giữa cầu thủ hai đội.

    Trong một thông báo mới đây, Liên đoàn bóng đá Singapore tuyên bố đầy mạnh mẽ: "FAS sẽ không dung thứ cho những hành vi vô văn hóa làm tổn hại đến hình ảnh bóng đá Singapore. Lúc này, quá trình điều tra đang thực thi, do đó chúng tôi chưa thể đưa ra bất kỳ bình luận nào."

    Năm ngoái, một vụ ẩu đả ngay trên sân cũng xảy ra ở vòng 1 cúp FA Singapore giữa Safsa và Balestier United Recreation Club. Kết quả vụ việc khiến đội Balestier United bị cấm dự FA Cup trong 2 năm và nộp phạt 1.000 USD.

    Nguyên Trí | 17:19 14/11/2017
    Chia sẻ

    Loading...