MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Cầu thủ Malaysia thanh minh sau lần giơ 'ngón tay thối' ở Mỹ Đình

    18:12 Thứ ba 20/11/2018

    Sau khi bị truyền thông Malaysia lật tẩy hành động giơ "ngón tay thối" về phía cổ động viên Việt Nam, tiền đạo Safawi Rasid phải thanh minh trước sức ép quá lớn từ dư luận.

    Sau khi bị phát hiện có hành động giơ "ngón tay thối" hướng về phía cổ động viên tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình, Rasid đã xin lỗi. Ngày 20/11, anh thanh minh trên tờ Goal Malaysia: “Tôi không nên phản ứng như vậy với người khác, nhất là khi không giữ được bình tĩnh. Sau sự cố này, tôi phải cẩn trọng hơn.”

    Cầu thủ đang thuộc biên chế CLB Johor Darul Ta’zim nói tiếp: “Tôi không có ám chỉ gì với nhóm cổ động viên. Chỉ có một số người chế giễu tôi. Hướng đến trận gặp Myanmar, tôi sẽ giữ được sự bình tĩnh. Hy vọng cổ động viên của Malaysia sẽ tiếp tục đứng phía sau để ủng hộ toàn đội.”

     - Bóng Đá

     Tài năng trẻ Rasid của đội tuyển Malaysia.

    Trong trận thua 0-2 của đội tuyển Malaysia trước Việt Nam, tiền đạo trẻ Rasid đã có hành động giơ “ngón tay thối” nhằm đáp trả cổ động viên (CĐV) trên sân Mỹ Đình đang chế giễu anh. Tình huống phản cảm của Rasid diễn ra chớp nhoáng, song không thể thoát khỏi tầm quan sát của truyền thông Malaysia.

    Chân sút 21 tuổi tiết lộ trong những ngày qua, anh nhận được những lời nhắc nhở từ các đồng đội. Anh nói: “Những cầu thủ đàn anh ở đội, đặc biệt là thủ quân Zaquan Adha, đã nhắc nhở tôi phải cẩn trọng với những hành động như thế. Họ động viên rằng mọi chuyện đã qua và tôi cần rút ra bài học kinh nghiệm để tiến lên phía trước."

     - Bóng Đá

     Rasid và các đồng đội đang rơi vào thế khó ở bảng A giải đấu AFF Cup 2018.

    Sau thất bại 0-2 trước tuyển Việt Nam, Malaysia rơi vào thế khó khi chỉ giành được 6 điểm sau ba trận. Trên bảng xếp hạng, Rasid và các đồng đội đang xếp ở vị trí thứ ba vì kém Việt Nam và Myanmar hiệu số phụ.

    Toàn đội Malaysia được nghỉ ngơi ở loạt trận hôm nay (ngày 20/11). Sau đó, “Những chú hổ Malay” sẽ quyết chiến cùng Myanmar để giành vé đi tiếp. Trận đấu diễn ra vào lúc 19h30 ngày 24/11 trên sân vận động Bukit Jalil ở Kuala Lumpur.

     - Bóng Đá

     Lịch thi đấu của các đội tuyển tại AFF CUp 2018. Đồ họa: Minh Phúc.

    * Ảnh: Fox Sports

    Viết Tuệ | 17:56 20/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...