Cầu thủ Iran giã từ ĐTQG ở tuổi 23 vì bị xúc phạm nặng nề
01:27 Thứ sáu 29/06/2018
Sardar Azmoun được mệnh danh là "Messi" của Iran vừa tuyên bố sẽ không tiếp tục khoác áo ĐTQG sau khi bị CĐV lăng mạ, chỉ trích khiến mẹ anh lâm bệnh nặng.

Với thời đại bùng nổ của công nghệ và truyền thông, World Cup trở thành chủ đề hấp dẫn số 1 và vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt từ giữa tháng 6 đến nay. Mạng xã hội là nơi tung hô, tán dương các ngôi sao lên đến tận mây xanh, nhưng đồng thời cũng dồn nhiều cầu thủ vào đường cùng mỗi khi họ thi đấu kém hiệu quả.

Trường hợp của cầu thủ Sardar Azmoun của đội tuyển Iran là một ví dụ điển hình. Azmoun từng được gọi là "Messi" của Iran với thành tích ghi tới 23 bàn chỉ sau 33 lần ra sân cho ĐTQG.

 - Bóng Đá

 Azmoun không thể giúp Iran vượt qua vòng bảng World Cup 2018.

Tuy nhiên, dấu ấn của Azmoun cho màu cờ sắc áo quê hương đã chính thức kết thúc sau World Cup. Ngôi sao của Iran mới đây vừa tuyên bố giã từ ĐTQG sau khi bị lăng mạ, chửi bới nghiệt ngã trên mạng xã hội đến mức khiến mẹ anh lâm bệnh nặng.

Azmoun đã lên tiếng chia sẻ: "Mẹ tôi hiện tại đã vượt qua cơn nguy hiểm khiến tôi có thể thở phào nhẹ nhõm. Thật không may khi có một số người đã xúc phạm tôi cùng các đồng đội một cách quá đáng, khiến bệnh tình của mẹ trở nên nghiêm trọng hơn."

Chính vì lẽ đó, đứng trước sự lựa chọn tiếp tục ở lại thi đấu cho ĐTQG hay bảo vệ mẹ của mình, Azmoun đã chọn phương án thứ 2, đồng nghĩa với việc giã từ thi đấu quốc tế ở tuổi 23.

Đây chắc chắn là một mất mát vô cùng to lớn cho đội tuyển Iran, bởi Azmoun hiện là cái tên đứng thứ 4 trong danh sách các chân sút ghi bàn tốt nhất trong lịch sử của ĐTQG.

Trước khi để thua Tây Ban Nha, Iran đã có chiến thắng bất ngờ trước Morocco trong trận ra quân tại World Cup. Đến lượt trận cuối cùng của vòng bảng, đoàn quân của HLV Carlos Queiroz chỉ giành được 1 điểm trước Bồ Đào Nha, qua đó có 4 điểm sau 3 lượt trận và phải chấp nhận chia tay World Cup.

Nguồn: Zing.vn
Bích Hiền | 01:06 29/06/2018