MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Cầu thủ đắt giá nhất theo độ tuổi (Kỳ 1): Những sao mai được 'hái' sớm

    16:07 Thứ ba 07/02/2017 | 8

    BongDa.com.vn Neymar, Martial, John Stones,... là những cầu thủ đã được chuyển nhượng với cái giá cao nhất ở độ tuổi của mình. Số liệu dựa theo Transfermarkt, Whoscored, Wikipedia.

    1. Tuổi 14: Sheyi Ojo (MK Dons đến Liverpool) – 2,13 triệu bảng

     - Bóng Đá

     

    Ojo gia nhập lò đào tạo trẻ của Liverpool năm 2011 với giá 2,13 triệu bảng, cái giá đắt nhất giành cho một cầu thủ khi đó chỉ ở độ tuổi 14. Anh được đánh giá là sản phẩm ưu tú nhất trong những năm gần đây. Hiện tại, dù mới 19 tuổi, nhưng Ojo đang là trụ cột của đội U21 Liverpool.

    2. Tuổi 15: Fran Merida (Barcelona đến Arsenal) – 2,72 triệu bảng

     - Bóng Đá

     

    Năm 2005, khi mới 15 tuổi, Fran Merida rời bỏ Barcelona để đi theo tiếng gọi của HLV Arsene Wenger, trở thành một cầu thủ trẻ của Arsenal với giá 2,72 triệu bảng. Được đánh giá khá cao ở thời điểm đó, thế nhưng sự nghiệp của Merida đã đi xuống một cách thảm hại, giờ đây anh đây chỉ còn là một cái bóng mờ nhạt.

    3. Tuổi 16: Theo Walcott (Southampton đến Arsenal) – 8,93 triệu bảng

     - Bóng Đá

     

    Walcott là một sản phẩm của Học viện Southampton và khởi nghiệp cùng câu lạc bộ này trước khi gia nhập Arsenal với giá 8,93 triệu bảng vào năm 2006, một mức giá kỷ lục cho cầu thủ chỉ mới 16 tuổi. Từng được xem là tài năng trẻ triển vọng bậc nhất của bóng đá Anh, thế nhưng với những gì đã thể hiện, Walcott vẫn chưa thể thoát khỏi cái mác “thần đồng”.

    4. Tuổi 17: Alexandre Pato (Internacional đến AC Milan) – 8,93 triệu bảng

     - Bóng Đá

     

    Tài năng của Pato đã bộc lộ rất sớm, chính điều đó đã khiến các câu lạc bộ lớn ở châu Âu đua nhau mời mọc tài năng trẻ này. Và cuối cùng Pato đã gia nhập AC Milan vào năm 2007 với giá 8,93 triệu bảng, kỷ lục dành cho một cầu thủ 17 tuổi.

    Mùa bóng 2008/2009, cầu thủ người Brazil ghi được 18 bàn thắng, qua đó đoạt luôn danh hiệu “Cầu thủ trẻ hay nhất thế giới”. Thế nhưng kể từ đó, sự nghiệp của "Vịt con" sa sút không phanh vì những chấn thương và rắc rối bên ngoài sân cỏ. Mới nhất, Pato đã gia nhập CLB Tianjin Quanjian thuộc giải VĐQG Trung Quốc.

    5. Tuổi 18: Luke Shaw (Southampton đến Man Utd) – 31,88 triệu bảng

     - Bóng Đá

     

    Với giá 31,88 triệu bảng, Shaw sẽ trở thành cầu thủ tuổi teen được trả giá chuyển nhượng cao nhất khi chỉ mới 18 tuổi (phá kỷ lục cũ của Wayne Rooney). Hiện tại, những chấn thương đã làm ảnh hướng khá nhiều đến sự phát triển của hậu vệ người Anh, tuy nhiên, các CĐV vẫn rất kỳ vọng Luke Shaw sẽ trở thành một Patrice Evra mới của Quỷ đỏ.

    6. Tuổi 19: Anthony Martinal (Monaco đến Man Utd) – 42,5 triệu bảng

     - Bóng Đá

     

    Mùa Hè năm 2015, HLV của Quỷ đỏ lúc đó là Van Gaal gây ‘sốc’ khi duyệt chi số tiền trên trời để đưa về một cầu thủ chỉ mới 19 tuổi mà không ai biết đến. Thế nhưng, cho đến hiện tại, đây là một thương vụ có thể nói là thành công đối với Man Utd khi Martial phần nào chứng minh được tài năng của mình trong màu áo đội chủ sân Old Trafford.

    7. Tuổi 20: Raheem Sterling (Liverpool đến Man City) – 53,13 triệu bảng

     - Bóng Đá

     

    Mùa Hè năm 2015, tiền vệ cánh người Anh ký vào bản hợp đồng 5 năm với đội chủ sân Etihad khi chỉ mới 20 tuổi với mức giá 53,13 triệu bảng, hưởng mức lương 180,000 bảng/ tuần. Hiện tại, Sterling đang là nhân tố cực kỳ quan trọng dưới thời của HLV Pep Guardiola.

    8. Tuổi 21: Neymar (Santos đến Barcelona) – 74,97 triệu

     - Bóng Đá

     

    Tiền đạo người Brazil được rất nhiều CLB lớn ở Châu Âu theo đuổi khi anh còn là một cầu thủ trẻ của Santos. Cuối cùng, anh quyết định gia nhập Barcelona vào mùa Hè năm 2013 và đang là nhân tố cực kỳ quan trọng của đội bóng này. Đã có rất nhiều lùm xùm xung quanh giá trị thực của Neymar. BLĐ của đội bóng xứ Catalunya đã xác nhận giá trị của cầu thủ này là 74,97 triệu bảng, một kỷ lục dành cho cầu thủ khi đó chỉ mới 21 tuổi.

    9. Tuổi 22: John Stones (Everton đến Man City) – 47,26 triệu bảng

     - Bóng Đá

     

    Đội chủ sân Etihad sở hữu John Stones từ Everton với mức giá 47,26 triệu bảng, một kỷ lục giành cho cầu thủ chỉ mới 22 tuổi, qua đó biến anh trở thành trung vệ đắt giá nhất trong lịch sử. Hiện tại, Stones đang là trụ cột không thể thay thế ở hàng phòng ngự của Man City.

    Endo - Thể thao Việt Nam | 16:11 07/02/2017
    Chia sẻ

    Loading...