MỚI NHẤT :
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Cầu thủ bị tấn công bằng chuột chết ở trận derby

    11:28 Thứ ba 18/04/2017

    Trận derby Đan Mạch giữa Brondby và FC Copenhagen buộc phải gián đoạn ít phút do cầu thủ đội khách bị tấn công bằng những con chuột chết.

    Đúng với tính chất của một trận derby, cuộc so tài ở vòng play-off tranh chức vô địch Đan Mạch giữa Brondby và FC Copenhagen diễn ra tối 17/4 (giờ Việt Nam) trong bầu không khí khá căng thẳng. Được thi đấu trên sân nhà nhưng Brondby để đội khách vượt lên dẫn trước ở phút 65.

    Nóng mặt vì đội nhà đứng trước nguy cơ thất bại trước đối thủ không đội trời chung, một số cổ động viên của Brondby đã không giữ được bình tĩnh. Phút 85, khi chuẩn bị thực hiện quả đá phạt góc, hậu vệ Ludwig Augustinsson bất ngờ trở thành mục tiêu tấn công bằng những con chuột chết được ném từ khán đài.

     - Bóng Đá

     Hậu vệ Augustinsson bị tấn công bởi những chú chuột chết. Ảnh: Bleacher Report.

    Sự cố khiến trận đấu phải gián đoạn chừng 5 phút để các nhân viên an ninh tiến hành dọn dẹp. Dù thi đấu rất nỗ lực trong quãng thời gian còn lại, đội chủ sân Brondby vẫn không thể tìm được bàn gỡ và chấp nhận thất bại 0-1.

    Chiến thắng quan trọng giúp FC Copenhagen gia tăng cách biệt với chính Brondby lên thành 12 điểm và chạm một tay vào danh hiệu vô địch.

    Trong lịch sử, từng có không ít sự cố cầu thủ bị tấn công bằng những “vật thể lạ” từ khán đài. Trong đó, nổi tiếng nhất có lẽ là chiếc đầu lợn được các cổ động viên Barcelona “dành tặng” cho Luis Figo khi ngôi sao này trở lại sân Nou Camp trong màu áo đại kình địch Real Madrid năm 2002.

    Thành Quảng | 09:02 18/04/2017
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...