(BongDa.com.vn) – Chẳng còn bàn cải gì thêm về tính hấp dẫn của Ngoại hạng Anh nhưng cho đến lúc này Premier League đang diễn ra theo những kịch bản khó lường hết. Những chiến thắng đi cùng những thất bại mà khoảng cách cũng khá mong manh. Nhưng điểm nhấn trong gần 30 trận đấu đã qua là sự thất vọng đến từ các ngôi sao được kỳ vọng. Đó là một sự bất thường hay là biểu hiện của những dự báo từ trước?
Wayne Rooney – đội trưởng CLB Man United – đã có 4 trận đấu liên tiếp không ghi được bàn thắng (1 ở Champions League). Đáng nói là cả trong 4 trận đã qua, anh luôn được HLV Louis Van Gaal xếp đá cao nhất. Thế nhưng tất cả không ngoài hai chữ thất vọng. Dường như Rooney đang biến mất trong màu áo đỏ. Người xem vẫn nhận ra ở anh sự khát khao, nhưng tiếc rằng nó chỉ làm cho những pha xử lý của anh thêm vụng về, lúng túng và vô duyên.
Niềm tin của Van Gaal, kỳ vọng của người hâm mộ và lời hứa ghi hơn 20 bàn một mùa đang dần treo chì vào đôi chân của Rooney. Giờ người ta chẳng dám hy vọng anh có thể tái hiện cú ngã đèn bàn vào lưới Man City ngày nào mà chỉ cần Rooney có được bàn thắng dù trên chấm 11m cũng đã là tốt rồi.
Trong khi đó tại Chelsea, có một giá trị đã tồn tại nhiều năm qua đã đang mất đi qua từng trận đấu. Đó là sự chắc chắn. Chẳng ai ngờ Chelsea của Jose Mourinho lại để thua tới 7 bàn qua 3 trận. Một sự bất thường đáng kinh ngạc. Thế nhưng ngoài trừ Mourinho vốn tin tưởng vào các học trò của ông (hay vì cao ngạo) thì những ai ngoài cuộc đều không đặt 100% niềm tin vào hệ thống phòng ngự của các nhà ĐKVĐ.
Dù mùa giải qua những con người ấy vẫn thi đấu rất hay và là hàng phòng ngự tốt hàng đầu giải Ngoại hạng nhưng sẽ khó mà đảm bảo một thành tích tương tự sẽ duy trì khi mà những trung vệ của Chelsea có người đã qua 30 tuổi. Tốc độ mỗi trận đấu tại Anh luôn rất nhanh nên đó là thử thách không nhỏ đối với họ.
Khi hàng phòng ngự đã không còn là tấm lá chắn an toàn trước khung thành thì những cá nhân đó đều phải hoạt động nhiều hơn, lúc ấy những sai sót sẽ dần xuất hiện. Thiabaut Courtois đến John Terry bị thẻ đỏ đúng là chuyện bất thường của Chelsea nhưng có lẽ đó cũng là phần nào viễn cảnh mà nhiều người nghĩ tới rồi (ngoại trừ Mourinho mà thôi).
Một ngôi sao khác cũng gây thất vọng không kém những Rooney, Courtois hay Terry là Harry Kane. Ba trận đã qua anh chưa nổ súng lần nào và Tottenham chỉ có 2 điểm làm vốn. Hiện tượng của giải Ngoại hạng Anh mùa rồi, người nằm trong tốp 3 chân sút tốt nhất đang chứng tỏ đó chỉ là hiện tượng nhất thời của mình.
Đã có những hoài nghi sau một mùa giải thăng hoa của Kane, tiếc rằng nghi ngờ đó đã đến quá sớm. Nhưng tình cảnh của Kane bây giờ cũng không làm người ta quá bất ngờ. Áp lực dư luận, kỳ vọng của đội bóng và sự chú ý của đối thủ đã không cho Kane tạo nên bất ngờ, ít nhất đến thời điểm này.
Rooney, Kane quên cách ghi bàn, hàng thủ Chelsea đang thi đấu như những kẻ mơ ngủ, Premier League đang có quá nhiều sự bất thường. Nhưng với một giải đấu khắc nghiệt như Ngoại hạng Anh thì đó cũng chỉ là sự bình thường bởi những áp lực quá lớn khiến cho những đôi chân trở nên mỏi mệt. Nhưng nhìn ở mặt tích cực hơn, điều đó cũng góp phần tạo nên sự thú vị cho giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh.