MỚI NHẤT :
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • Thêm một đội bóng từ chối Henry
  • Câu chuyện cảm động về tấm hình của Jurgen Klopp và người gác cổng huyền thoại

    11:02 Thứ sáu 10/01/2020

    BongDa.com.vn HLV Jurgen Klopp vẫn được biết đến là một con người giàu tình thương, và câu chuyện mới nhất được tiết lộ đã khẳng định sâu sắc hơn điều đó.

    Chưa từng ghi một bàn thắng nào trước đám đông trên sân Anfield, nhưng Kenny Grimes vẫn là một huyền thoại trong lòng các CĐV địa phương của Liverpool.

    Người gác cổng ở Melwood, năm nay 71 tuổi, đã bắt đầu làm việc vào năm 1994. Quãng thời gian phục vụ của ông đã trải qua triều đại của các HLV Roy Evans, Gerard Houllier, Rafael Benitez, Roy Hodgson, Kenny Dalglish, Brendan Rodgers và Jurgen Klopp.

    Vào tháng 3/2019, ông Grimes đã chụp một bức ảnh với Jurgen Klopp. Ít ai biết rằng có cả một câu chuyện ấm lòng đằng sau tấm hình này.

    Melwood legendary gateman reveals touching story of his photo with Klopp: 'Moments like that make everything worthwhile!' - Bóng Đá

    Đằng sau tấm ảnh này là cả một câu chuyện ấm áp tình người.

    "Bạn có biết điều gì đã xảy ra không?", Kenny Grimes nói với nhà báo James Pearce của The Athletic. "Tôi đang đứng bên cạnh sân tập và Jurgen đã gọi cho nhiếp ảnh gia của CLB. Ông ấy nói với nhiếp ảnh gia, 'Thôi nào, tôi chưa từng có một bức ảnh riêng nào với Kenny – ngoại trừ trong bữa tiệc Giáng sinh'. Rồi tấm hình đã được thực hiện.”

    "Tôi có một bản sao và ông ấy đã ký nó, với lưu bút ‘Gửi cho người bạn của tôi Kenny, ông là một huyền thoại’. Thật không thể tin được. Những khoảnh khắc như thế làm cho mọi thứ trở nên đáng giá.

    "Những gì bạn thấy là những gì thực sự xuất phát từ Jurgen. Ông ấy là một người đàn ông chính hiệu. Khi chúng tôi vô địch Champions League mùa trước, ông ấy đảm bảo rằng tất cả các nhân viên đều được chụp ảnh với chiếc cúp - 'Đội đứng sau đội bóng', ông ấy gọi mọi người như vậy. Ông ấy làm cho mọi người đều cảm thấy bản thân đã đóng góp một phần vào những gì đang đạt được.”

    Melwood legendary gateman reveals touching story of his photo with Klopp: 'Moments like that make everything worthwhile!' - Bóng Đá

    Kenny Grimes không ngần ngại so sánh Jurgen Klopp với HLV huyền thoại Bill Shankly.

    "Jurgen xứng đáng được nhắc đến theo cùng một cách như [Bill] Shankly. Shanks đã đưa Liverpool lên bản đồ bóng đá. Chúng tôi đã chìm xuống, nhưng bây giờ Jurgen đã đưa chúng tôi trở lại đỉnh cao. Mùa giải này thật tuyệt vời, chúng tôi đang có vị trí tuyệt hảo để giành danh hiệu. Tất nhiên, Jurgen sẽ không cho phép các cầu thủ trở nên tự mãn. Ông ấy là một con người chiến thắng."

    Thật không may, vào tháng 9/2019, Kenny Grimes bị đột quỵ, khiến ông buộc phải nghỉ việc. Dù vậy, người đàn ông 71 tuổi này vẫn đang hy vọng đây sẽ chỉ là một quãng nghỉ tạm thời và đang mong chờ ngày trở lại. Trong khi tham gia chương trình phục hồi chức năng, Grimes vẫn thường lui tới Melwood - ngôi nhà thứ 2 với người gác cổng tận tuỵ.

    Xem HLV Jurgen Klopp khen ngợi màn ra mắt của Takumi Minamino:

    Ngọc Bách | 10:32 10/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...