Câu chuyện cảm động của sao Nigeria
17:53 Thứ bảy 16/06/2018
BongDa.com.vn Từng bị gia đình cấm đoán trở thành một cầu thủ bóng đá. Nhưng, giờ đây Kelechi Iheanacho đang là niềm hi vọng của Đại bàng xanh ở Nga vào tháng 06 này.

Ngôi sao của đội tuyển quốc gia Nigeria, từ nhỏ đã ấp ủ cho mình giấc mơ trở thành một ngôi sao sân cỏ trong tương lai. Mặc dù thế, con đường đi tới ước mơ của cầu thủ 21 tuổi cũng lắm chông gai.

Tiền đạo câu lạc bộ Leicester tiết lộ rằng, bố của anh ngăn cấm con trai mình chơi bóng đá, vì sợ sẽ ảnh hưởng và bỏ qua việc học hằng ngày trên trường.

Câu chuyện cảm động của sao Nigeria - Bóng Đá

 Iheanacho có một tuổi thơ đầy cảm động.

Nhưng rồi mọi thứ lại đâu vào đấy, khi giáo viên ở trường đến tận nhà, nơi sinh sống của gia đình Iheanacho tại Obogwe và thông báo, anh ấy đã quyết định đăng kí tham dự một giải đấu bóng đá địa phương.

"Bạn biết đấy, đôi khi số phận lại thích trêu đùa chúng ta. Người ngăn cấm tôi đá bóng quyết liệt nhất là bố. Nhưng giờ đây, ông ấy là một fan hâm mộ số 1 đối với tôi. Đó là cả một quá trình dài và đầy thử thách với ước mơ cháy bỏng từ bé của tôi,"

"Tôi nhớ như in, những lần bị bố đánh đòn vì cứ mải mê chạy theo trái bóng tròn. Ông ấy dùng bất cứ gì có thể phạt tôi. Dây thắt lưng, dây đai là những món không thể thiếu,"

"Tôi không nản chí. Tôi biết rằng đó là con đường, là hình mẫu mơ ước mà mình phải đi. Bạn biết đấy, nó giống như số phận vậy. Ai cũng có cho riêng mình một con đường để đi. Con đường ấy với tôi là trở thành một ngôi sao bóng đá. Chắc chắn là vậy. Đó là sự lựa chọn của tôi, và đó cũng là ý muốn của Chúa. Tôi thầm mỉm cười với nó." Iheanacho tâm sự.

Mercy, mẹ của tiền đạo đội tuyển Nigeria qua đời khi anh chỉ là một chàng trai mới lớn. Bà luôn ủng hộ hết mình đối với ước mơ của cậu con trai bé bỏng. 

"Đó là một cảm giác buồn bã với tôi. Bà ấy sẽ không thể chứng kiến sự trưởng thành và dõi theo tôi tại Nga vào mùa hè này. Nhưng trên tất cả, tôi tin rằng, bà luôn ủng hộ và sát cánh cùng tôi bất cứ nơi đâu, bất cứ khi nào dù có trên thiên đàng đi chăng nữa. Cúp vàng thế giới lần này, là cơ hội không thể tuyệt vời hơn để tôi làm mẹ tôi cảm thấy tự hào," 

Câu chuyện cảm động của sao Nigeria - Bóng Đá

 Tiền đạo 21 tuổi trong màu áo đội tuyển Nigeria.

"Đôi khi, bạn rất muốn nhắn nhủ với người mình yêu thương ở bên kia thế giới rằng, bạn luôn nhớ mãi sự ủng hộ, niềm tin tưởng từ họ," tiền đạo câu lạc bộ Leicester tâm sự.

"Mỗi khi ghi bàn thắng, tôi luôn ngẩng đầu và chỉ ngón tay lên bầu trời. Tôi muốn gửi tặng những pha làm bàn đó cho mẹ tôi. Bà ấy sẽ nhìn thấy sự trưởng thành vượt bậc của tôi ở bên kia thế giới,"

"Như mọi người thường nói, bóng đá là trò chơi của 11 con người; nói chính xác hơn thì nó là một trò chơi tập thể. Do đó, nếu muốn chiến thắng, bạn phải biết đoàn kết và phối hợp tốt với các đồng đội,"

"Tôi sẽ chiến đấu hết mình trong màu áo đội tuyển quốc gia ở World Cup sắp tới. Tất cả bàn thắng ghi được, tôi đều gửi tặng đến bà ấy," Iheanacho chia sẻ.

Mercy qua đời sau một cơn bạo bệnh khi cậu con trai bé bỏng của bà đang tranh tài tại giải vô địch U17 châu Phi tại Marocco.

"Mẹ đã tin tưởng tôi ngay từ những ngày đầu tiên. Bà ấy luôn dõi theo những bước đi chập chững khi tôi mới chân ướt chân ráo đến với bóng đá. Ngay từ giây phút đó, tôi đã biết, bà sẽ luôn ủng hộ và cổ vũ tôi đến cuối cùng,"

Câu chuyện cảm động của sao Nigeria - Bóng Đá

 Đại bàng xanh Nigeria đang tích cực tập luyện nhằm hướng đến một kì World Cup thành công.

Ngôi sao tuyển Nigeria có sự thăng tiến vượt bậc. Tiền đạo của Đại bàng xanh được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất giải vô địch U17 thế giới vào năm 2013. Thành quả cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của anh, là bản hợp đồng chuyển đến gã nhà giàu thành Manchester mùa hè năm 2014.

Chia sẻ về cúp vàng thế giới lần thứ 21 trong lịch sử, Iheanacho cho biết: "Khi tôi còn đang chơi bóng ở đội U13, Sani Lulu - chủ tịch Liên đoàn bóng đá Nigeria nói với bọn tôi rằng, các cậu sẽ là tương lai của đội tuyển tại World Cup 2018. Vâng, và giờ đây, tôi đang có mặt ở nước Nga. Lời tiên tri đó đã trở thành sự thật. Tôi sẽ chiến hết mình vì màu cờ sắc áo."

Iheanacho sẽ cùng các đồng đội quyết chiến cùng đội tuyển Croatia tại bảng D World Cup 2018 trong lượt trận đầu tiên. Những chú siêu đại bàng sẽ tiếp tục chạm trán với đối thủ còn lại là Argentina của siêu sao Lionel Messi và đội bóng gây bất ngờ tại EURO 2016, Iceland.

Anh Nguyễn | 17:10 16/06/2018