Như đã biết, ưu tiên hàng đầu của Manchester United trong mùa hè này là chiêu mộ một trung vệ. Tuy nhiên thời gian qua, họ vẫn đang gặp bế tắc với mục tiêu hàng đầu của mình là Harry Maguire.
Điều này rõ ràng sẽ khiến cho các Manucian lo lắng, nhưng theo chuyên gia Dharmesh Sheth, có thể Quỷ đỏ cũng chẳng cần Maguire nếu ở chuyến du đấu tại Úc tới đây, Axel Tuanzebe có thể chứng minh được tài năng của mình:
"Thỏa thuận mới với Tuanzebe là rất có lợi cho MU vì nó kéo dài tới tận 2022."
"Cậu ấy sẽ cùng cả đội đi du đấu tại Úc, và đó sẽ là nơi mà Solskjaer có thể có cái nhìn tổng thể về cậu ấy, đánh giá xem cậu ấy có thể chen vào đội một hay lại tiếp tục phải đi "du học" mùa tới."
"Trong dài hạn, nếu Tuanzebe có thể trở thành người mà United kỳ vọng, thử tưởng tượng xem họ sẽ tiết kiệm được bao nhiều tiền."
"Hãy nhớ rằng ngay lúc này, Man Utd thậm chí sẵn sàng chi ra tới 70 triệu cho Harry Maguire. Nhìn vào đấy để thấy Tuanzebe giá trị thế nào đều phát huy hết tiềm năng của mình."
Ở một diễn biến khác, vừa qua tờ Correio de Manha đã đưa tin, đội bóng chủ quản Sporting CP sẽ chỉ quyết định tương lai Bruno Fernandes vào ngày 7/7. Như vậy, không lâu nữa các cổ động viên Man Utd sẽ biết được liệu anh có cơ hội trở thành tân binh thứ 3 cập bến Old Trafford hay không.