MỚI NHẤT :
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Cậu ấy đã ghi bàn thắng đẹp nhất mùa giải'

    23:28 Thứ bảy 07/12/2019 | 3

    BongDa.com.vn Tiền đạo Son Heung-min đang thăng hoa tột độ dưới thời tân huấn luyện viên Jose Mourinho...

    Tính từ thời điểm chiến lược gia người Bồ Đào Nha lên nắm quyền ở Tottenham Hotspur cho đến trước màn thư hùng giữa Spurs và Burnley, tiền đạo Son Heung-min đã ghi 1 bàn và có đến 4 kiến tạo (trên mọi mặt trận) chỉ sau 4 trận (West Ham, Olympiakos, Bournemouth, Manchester United).

    Phong độ tuyệt vời đó tiếp tục được duy trì ở trận đấu tối nay khi ngôi sao người Hàn Quốc kiến tạo cho Harry Kane mở điểm vào lưới các vị khách Burnley, sau đó chính Son tự mình điền tên lên bảng tỉ số sau một pha solo khủng khiếp từ đầu sân đến cuối sân và dắt mũi hàng loạt cầu thủ trước mặt.

    Pha lập công của tiền đạo sinh năm 1992 quả thực rất ấn tượng và có thể sẽ trở thành bàn thắng đẹp nhất của mùa giải ở Premier League. Huyền thoại Matt Le Tissier (từng chơi cho Southampton) cũng có nhận định tương tự trên Soccer Saturday. Ông ca ngợi ngôi sao người Hàn Quốc:

    "Son Heung-min đã ghi bàn thắng đẹp nhất mùa giải - cậu ta có khoảng 90 mét và cậu ta chạy, chạy và chạy... Chàng trai này đã qua mặt toàn bộ hàng phòng ngự của Burnley trước khi thể hiện sự điềm tĩnh tuyệt vời để ghi bàn. Đó là bàn thắng tuyệt đẹp. Đó là bàn thắng của thế kỷ!".

    'Son đã ghi bàn thắng đẹp nhất mùa giải' - Bóng Đá

     Son đã đi bóng trong khoảng 90 mét, qua mặt 6 cầu thủ và hạ gục thủ môn Nick Pope.

    Với thành tích làm được trước Burnley trong hiệp thi đấu đầu tiên, "Sonny" đã có tổng cộng 5 bàn thắng, và đặc biệt là 7 pha kiến tạo (chỉ kém Kevin de Bruyne với 9 lầm dọn cỗ). Rõ ràng, chủ công 27 tuổi đang chứng tỏ mình là một trong những người Châu Á xuất sắc nhất lịch sử tại lục địa già.

    Trung Quân | 23:05 07/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...