Man Utd đã có khởi đầu như mơ trong chuyến làm khách đến Craven Cottage của Fulham. Ngay phút 14, từ đường kiến tạo của Anthony Martial, Paul Pogba đã ghi bàn mở tỉ số cho đội khách. Sau đó chưa đến 10 phút, chính Martial đã tự mình lập công, nới rộng cách biệt cho Quỷ đỏ.
Phải thừa nhận Martial đã có pha đi bóng kĩ thuật, mạnh mẽ và dứt điểm điệu nghệ, như hình ảnh của huyền thoại người Pháp Thierry Henry ngày nào.
Trên BBC Radio 5, cựu hậu vệ Anh, Danny Mills đã phải cất lời ngợi khen: "Martial đã có bước chạy tuyệt vời. Cậu ấy tràn đầy năng lượng và sức mạnh. Cậu ấy sẽ gây ra nhiều khó khăn cho hậu vệ phải Denis Odoi của Fulham trong ngày hôm nay.
Odoi đã kịp quay trở lại pha đua tốc độ và nỗ lực để cản phá, nhưng mọi thứ đã trở nên vô ích."