Đội khách vượt lên dẫn trước hai lần trong hiệp một, nhưng chủ nhà cũng không hề kém cạnh khi gỡ hoà tỉ số ở các phút 20 và 54. Tuy nhiên, tiền đạo vào thay người là Divock Origi đã chốt hạ cuộc đụng độ trên sân St James' Park bằng một pha đánh đầu dũng mãnh vào thời điểm cuối trận.
Đây là tình huống được phối hợp bởi 2 cầu thủ dự bị. Người "bị lãng quên" trong thời gian gần đây, Xherdan Shaqiri tạt bóng để tiền đạo số 27 bật lên không chiến. Hình ảnh cho thấy anh nhảy cao hơn so với bất cứ ai ở gần mình và đưa bóng vào lưới trong sự bất lực của thủ môn Martin Dubravka.
Chứng kiến bàn thắng quan trọng đó, Mark Lawrenson - bình luận viên đã có những phát biểu đáng chú ý ở trận này, tiếp tục lên tiếng trên BBC Radio 5 Live. Ông chia sẻ: "Origi đã bật nhảy cao hơn hẳn người theo kèm mình (Jamaal Lascelles). Quả bóng đi với tốc độ cao và cậu ấy đã lái nó vào góc khung thành".
Chiến thắng sát nút của Liverpool rất quan trọng cho giấc mơ vô địch được tiếp diễn, nhưng họ cũng không thể vui vẻ vì chấn thương đầu nghiêm trọng của chân sút chủ lực Mohamed Salah, nhất là khi chỉ sau đây 3 ngày, họ sẽ tái đấu Barcelona tại Anfield trong bối cảnh để thua 0-3 ở lượt đi.