Trong cuộc chạm trán giữa tuyển Anh và Tây Ban Nha ở Wembley, Luke Shaw đã đánh dấu ngày trở lại Tam Sư bằng khởi đầu không thể tuyệt vời hơn. Ngay phút 11, đường kiến tạo thông minh của hậu vệ Manchester United đã loại bỏ toàn bộ hàng phòng ngự đối thủ, giúp Marcus Rashford dễ dàng đệm bóng khai thông bế tắc.
Tuy nhiên, pha va chạm với Dani Carvajal trong hiệp hai khiến Shaw rơi mạnh xuống đất và phải đeo mặt nạ dưỡng khí, cũng như rời sân bằng cáng. Sau trận, Shaw đã trấn an người hâm mộ bằng cách đăng tải thông điệp vẫn ổn trên Twitter và khẳng định sẽ sớm trở lại.
Ngay từ lúc trên sân, camera đã quan sát thấy vẻ mặt lo lắng của Carvajal khi người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến bất tỉnh đến 6 phút. Theo tiết lộ từ Marca, ngay khi trận đấu kết thúc, hậu vệ Tây Ban Nha đã chủ động đi thẳng đến phòng thay đồ tuyển Anh để tìm Shaw, nhưng tuyển thủ Anh đã được đưa thẳng đến bệnh viện để chụp MRI.
Carvajal không chần chừ và quyết định gọi cho David de Gea, đồng đội ở tuyển để xin số điện thoại của Shaw. Sau đó, cầu thủ Real Madrid lập tức gửi tin nhắn hỏi thăm.
Marca báo cáo rằng Shaw trả lời Carvajal bằng cách "thừa nhận không có ý định xấu nào từ cầu thủ 26 tuổi và đó chỉ là một tình huống tranh chấp bình thường".
Carvajal từng phải rời sân chỉ sau 37 phút trong trận chung kết Champions League trước Liverpool mùa trước, vì vậy anh có lẽ rất thấu hiểu cảm giác Shaw sau chấn thương.